Hai chị Tổng Cố Vấn thăm viếng Tỉnh Dòng

Ngày 2/12/2012, hai chị Tổng Cố Vấn Andrina và Bibiana từ Roma đã đến Việt Nam bắt đầu thời gian thăm viếng Tỉnh Dòng Việt Nam...

TIN TỨC NÓNG HỔI
VỀ CUỘC THĂM VIẾNG CỦA TRUNG ƯƠNG

Tối 2/12/2012 cả nhà Thánh Tâm rộn ràng đón chào hai chị Tổng Cố Vấn Andrina và Bibiana đến thăm chính thức TD Việt Nam. Chị GT cùng với hai chị Tri Triển – Ngọc Lan ra phi trường đón hai chị về. Do máy bay phải bị hoãn gần 1 giờ trong thời gian transit tại Dubai, chuyến bay đến trễ hơn dư định làm mọi người đều sốt ruột… Thế rồi cuối cùng nhà Thánh Tâm cũng tưng bừng với những lời chào, những nụ hôn thắm tình chị em và điệu vũ chào đón thật nồng nhiệt của lực lượng Khấn Tạm và nhóm Bình Minh Santa Rosa… Sau khi viếng nhà nguyện và hát chung bài Magnificat, chị GT có bài diễn văn chào mừng hai chị bằng tiếng Anh. Sau dó các chị dùng tốt một chút rồi nghỉ ngơi .

Các chị đã mang nhiều món quà từ Rome đến cho chị em Tỉnh Dòng Việt Nam : trước hết bản thân hai chị đã là hai món quà thật lớn , rồi nào là tình thương mến của Mẹ Tổng Quyền và chị em tại nhà Trung Ương gởi, nào là Chocolate, nào là những trái quýt hái từ cây trồng tại nhà Via Giusti có từ thời “Ông nội” cho hạt để Mẹ Sáng lập trồng, và nhất là những thông tin nóng hổi mà ai cũng muốn nghe….

Tin quan trọng và vui mừng nhất mà ai cũng mong chờ đó là tình hình sức khỏe của Sr. Suzane Phillips – Bề trên Tổng Quyền. Chị em hồi hộp chờ tin nhưng mãi đến tối 3/12, chị Andrina mới có cơ hội chia sẻ cho chị em. Sr. Sue đã không cảm thấy khỏe mạnh cho đến lúc về lễ tang Ông Cố bên Úc hồi tháng 6/2012. Sau đó Sr. cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng lướt qua. Rồi Sr. đi thăm chị em Tỉnh Dòng Nhật trong tình trạng sức khỏe không được tốt. Sau khi về Rome, Sr. chuẩn bị đi tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về tái truyền giảng Tin Mừng trong dịp khai mạc năm Đức Tin thì đột nhiên bị mệt, và phải đưa vào cấp cứu. Bác sĩ cho biết trong hai lá phổi của Soeur có nước nên phải nhập viện và phải hút ra. Sau đó bác sĩ tiếp tục theo dõi và chẩn đoán Sr. Sue bị ung thư bạch cầu nên yêu cầu phải vào hóa chất …

Cho đến nay, Sr. đã được vào 2 đợt xạ trị và phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Vào tuần tới sẽ phải tiếp tục đợt 3. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết là quá trình điều trị tiến triển tốt. Tình hình bình phục có khả năng và có thể sẽ chỉ mất khoảng 6 tháng, nhưng phải vào hóa chất thêm mấy lần nữa. Hiện nay, Sr. Sue đã về lại cộng đoàn nhà Trung ương ở Via Giusti nhưng còn rất yếu, hạn chế người vào thăm. Ai vào phòng Sr. Sue phải mang khẩu trang và trang phục y tế để bảo vệ cho Sr. Sue.

Sr. Sue đã cảm nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới của chị em FMM. Bên cạnh đó, Sr. Sue cũng được nâng đỡ nhờ sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Mẹ của Sr. Sue muốn từ Úc qua thăm con gái duy nhất nhưng vì tuổi tác nên không thể đi. Bù lại, tháng vừa qua, ba anh em trai của Sr. Sue đã bay từ Úc qua Rome và ở lại 10 ngày. Quả là tình thương mến của gia đình ruột thịt và gia đình thiêng liêng đang bao bọc Sr. Sue. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đang hy vọng và chờ ngày Sr. Sue được bình phục sau 6 tháng nữa với kết quả tốt nhất…

Chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của hai chị Tổng Cố Vấn Andrina và Bibiana tại TD Việt Nam, đặc biệt trong biến cố mừng 80 năm FMM hiện diện trên quê hương. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho hai chị cũng như mỗi một chị em trong toàn Tỉnh Dòng. Ta hiệp ý cầu nguyện cho Sr. Sue được mau chóng bình phục. Và hướng về Quy Hòa, nguyện xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuẩn bị của chị em trong biến cố sắp tới. Và chúng em ước mong các cộng đoàn gởi tin cho Ban Biên tập về thời gian hai chị Tổng Cố Vấn thăm viếng tại các cộng đoàn để chúng em có thể đưa tin cập nhật cho chị em trong toàn Tỉnh Dòng theo dõi.

Xin hết lòng cám ơn chị em.

Mời các chị cùng xem vài hình ảnh: