AI SẼ LÀ HOÀNG HẬU NĂM 2014 ???

Ai sẽ là Hoàng hậu trong năm nay ??? Hãy tỏ ra xứng đáng vì được Đức Vua tuyển chọn...

 CÁI VÈ NHÀ MẸ !!!

 

Nghe vẻ nghe ve

Năm mới năm me

Nhớ Mẹ Sáng Lập

Sáng Lập (í là) Sáng Lập

Thuộc cấp Giáo Hoàng

Để Chúa vinh quang

Lang thang truyền giáo

Hạnh phúc biết bao

Thiện Hảo Phan Sinh

Tinh thần nhỏ bé

Thừa Sai Đức Mẹ

Oe ! oe ! chào đời

Xin cám ơn Trời

Ơn Trời (í mà ) ơn Trời !!!

 

 

Lời Mẹ gọi mời

Hiển linh đang tới

Con ơi chớ quên

Ai được gọi tên

Ơn trên tuyển chọn

Hoàng hậu các con

Sắt son với Chúa

Nhớ kẻ thiệt thua

Người chưa sám hối

Chất đầy lỗi tội

Sáng tối nguyện cầu

Để Chúa hiểu thấu

Nỗi sầu thế gian

Thế gian (í mà)thế gian !!!

 

 

 

 

Niềm vui dâng tràn

Thánh Tâm hân hoan

Đoan trang sắc mầu

Tuyến Kim hoàng hậu

Vào chầu Đức Vua

Tỉnh dòng được mùa

Chiêng khua trống đánh

Ăn bánh chưa xong

Chị Vân lòng vòng

Rồi ! Xong, hoàng hậu…

Ngọc Bích khấu đầu

Ấy chính là em !!!

 

 

 

Vẫn chưa đã thèm

Chị em hoan hỉ

Phan Rang bật mí

Ấy chị Kim Xuân

Lận đận lên Thành

Chưa lành đau bệnh

Có lệnh Đức Vua

Hoàng hậu bốn mùa

Bốn mùa (í mà) bốn mùa!!!

 

 

Ve vẻ vè ve

Tiếp tục lắng nghe

Đến Mẹ Giám tỉnh

Áo quần xúng xính

Thỉnh ý Hoàng hậu

Xin tấu Đức Vua

Ban của dư tràn

Muôn vàn hồng ân

Cho các thần dân

Ân cần theo Chúa

Theo Chúa (í mà ) theo Chúa !!!

 

 

Năm nay được mùa

Thêm của đầy kho

Chị bếp hết lo

Ốm o chạy dài

Làm ăn phát tài

Rượu chai xuất khẩu

Lai rai tiền thâu

Tiền thấu (í mà) tiền thâu!!!

 

 

Ấy khâu thi cử

Thần học sĩ tử

Thiếu chữ thì khó

Chớ cần lắng lo

Chúa cho đậu hết

Đậu hết (í là) đậu hết!!!

 

 

Năm kết Tết đến

Nghe vè lấy hên

Ơn trên ban xuống

Phúc lộc tràn tuôn

Ước muốn xảy ra

Nhà nhà hạnh phúc

Giáp Ngọ xin chúc

Xin chúc (í mà) xin chúc

Sung túc mọi nhà

Người già con trẻ

Mạnh khỏe luôn luôn…!!!

 

 

Mai Thảo & Xexilia Nguyen, fmm