Mừng lễ Chân Phước Marie de la Passion - Đấng Sáng Lập Dòng FMM

"Có những cái chết gây ra một khoảng trống lớn, sẽ có một khoảng trống bao la trong Hội Dòng, nhưng các con đừng sợ, Hội Dòng sẽ cứ tiến bước. Nếu Hội Dòng là công trình của Mẹ,Hội Dòng sẽ chết theo Mẹ, nhưng Hội Dòng là công trình của Thiên Chúa,Hội Dòng sẽ tiếp tục tồn tại và đứng vững"...

MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIE DE LA PASSION

Trong sự hiệp thông cùng với toàn thể Hội Dòng mừng lễ Mẹ Marie de la Passion - Đấng Sáng Lập, nhà mẹ Thánh Tâm - TD Việt nam  xin chia sẻ niềm vui lớn lao này cùng với tất cả chị em FMM gần xa và quí Hội Viên Bảo Trợ Ơn Gọi trong ngày Lễ Bổn Mạng.

Trước khi bước vào giờ tưởng niệm, chị em được lắng nghe những tâm tình của mẹ Bề Trên Tổng Quyền. Tạ ơn Thiên Chúa sau 9 tháng vừa qua Mẹ đã phải chiến đấu với can bệnh ung thư, nay đã được khỏi vì lần xét nghiệm máu gần đây đã cho biết trong máu không còn vi trùng ung thư  nữa. Chị em chúng ta tiếp tục cầu nguyện để mẹ được khỏi hẳn bệnh, vì bao công trình cuả Hội Dòng  đang chờ Mẹ hướng dẫn…

Năm nay nhà mẹ Thánh Tâm đã dành một tuần Tam Nhật để mừng lễ Mẹ Sáng lập đáng kính của chị em chúng ta. Tối ngày 14/11 vừa qua,  giờ tưởng niệm Mẹ Sáng lập được cử hành vào lúc 20g với sự tham dự của đông đảo chị em đến từ các cộng đoàn miền Sài gòn…

Giờ tưởng niệm năm nay được chị Doãn Thu Hằng soạn thật ý nghĩa và sốt sắng. Mỗi năm lại cho tôi những điều mới mẻ khi nghe nói về cuộc đời và con người của  mẹ thánh. Sau giờ tưởng niệm năm nay tôi nhớ mãi câu nói của mẹ trước khi mẹ qua đời: "Có những cái chết gây ra một khoảng trống lớn, sẽ có một khoảng trống bao la trong Hội Dòng, nhưng các con đừng sợ, Hội Dòng sẽ cứ tiến bước. Nếu Hội Dòng là công trình của Mẹ, Hội Dòng sẽ chết theo Mẹ, nhưng Hội Dòng là công trình của Thiên Chúa, Hội Dòng sẽ tiếp tục tồn tại và đứng vững" . Câu nói của mẹ cho tôi sự xác tín sâu xa vào công trình của Thiên Chúa trên linh đạo của Hội Dòng và cả trên cuộc đời của chính tôi nữa. 

Sáng ngày 15/11 thánh lễ chính ngày được cử hành trang trọng và thân tình trong âm thầm, do cha Hoài ofm chủ sự. Sự dí dỏm hài hước của ngài trong bài giảng đã làm toát lên cá tính của mẹ chúng ta – một người phụ nữ cương nghị và sâu sắc, thánh thiện và can trường trong sứ vụ truyền giáo phổ quát…

Bước sang ngày 16/11 chị em đã tổ chức lễ Bổn mạng cho các Hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, tuy công trình xây dựng còn dang dở, chưa có nhà nguyện mới để cử hành thánh lễ nhưng các hội viên, dù đường sá xa xôi  vẫn đến tham dự buổi sinh hoạt và mừng lễ Bổn mạng của mình.

Sau giờ sinh hoạt chung với các Hội viên do chị Tạo và chị Ngọc Lan náo hoạt, thánh lễ được cử hành lúc 10g tại Nhà Nguyện cũ do cha Phước ofm chủ tế. Và tiếp đó bữa tiệc AGAPE được chuẩn bị tại phòng cơm nhà mới, do các chuyên gia nhưng không chuyên nghiệp của chị em fmm đạo diễn với các món ăn đơn sơ và giản dị…

Bữa tiệc nói lên sự thân tình và ấm cúng trong tình huynh đệ, với các màn chào đón, giới thiệu hấp dẫn của chị Minh Tần và MC Lệ, cùng với các màn biểu diến văn nghệ đặc sắc của các em Bình Minh, khấn tạm… và phần quan trọng nhất là sự tận tình tiếp đón của chị Giám tỉnh và quí chị fmm. Tất cả đã mang lại niềm vui cho mọi người và đặc biệt là các Hội viên, khi ra về các Hội viên còn luyến tiếc và chờ ngày hội ngộ vào năm sau…

Chúng con xin Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chị em chúng con muôn vàn hồng ân, chúng con cám ơn Mẹ thánh luôn là máng chuyển ơn cho Hội Dòng, Tỉnh Dòng và từng mỗi chị em chúng con…

Và chúng con xin tri ân các Hội viên đã đến chia sẻ niềm vui với chị em chúng con trong ngày lễ mừng kính Mẹ thánh Sáng Lập Dòng của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho quí vị…

Xexilia Nguyen, đưa tin.