Khấn tạm Thánh Tâm - đón chào năm học mới...

Chúng em khấn tạm Thánh Tâm xin kính chào chị Giám Tỉnh, quí chị gần xa và đặc biệt là các bạn khấn tạm đang thi hành sứ vụ trong các cộng đoàn trên mọi miền đất nước cũng như đang tu học ở nước ngoài…

Chúng em khấn tạm Thánh Tâm xin kính chào chị Giám Tỉnh, quí chị gần xa và đặc biệt là các bạn khấn tạm đang thi hành sứ vụ trong các cộng đoàn trên mọi miền đất nước cũng như đang tu học ở nước ngoài…

Sau những ngày hè, với chiến dịch “Mùa Hè Xanh” nay các bạn khấn tạm đã trở về qui tụ đông đủ để chuẩn bị cho năm học mới và hôm nay chúng em xin được “ra mắt”  với quí chị. Cộng đoàn Thánh Tâm năm nay đón tiếp 18 khấn tạm, 5 khấn tạm phục vụ cộng đoàn :  M.Thảo (nhà thờ), Matta Hiền (bếp trưởng), M.Dàng (bếp phó), M.Xoan (phó bếp), M.Còn (Trạm xá) và 13  sinh viên thần học gia, trong đó có 5 cô khôn ngoan mới gia nhập học viện là cô Lan Anh, Kiều, Dung, Lịch, Hoa.

Năm nay sẽ có 8 bạn học Liên Dòng và 5 bạn học Lasan, rất vui mừng vì tỉ số năm nay cân bằng hơn năm trước, hi vọng các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ và học hỏi nhau về những gì mình được lãnh nhận từ hai Học Viện…tạ ơn Thiên Chúa và Tỉnh dòng đã tạo cơ hội cho chị em chúng ta thêm sự phong phú trong học tập…cố lên các bạn ơi ! hãy tận hưởng hết những gì mình đang có nhé…

 Sau đây, chúng em xin trân trọng giới thiệu chị hai của chúng em, người được đắc cử trong nhiệm kỳ tới đó là chị Têrêsa Ngọc Bích…xin cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng chị hai …

Cuộc bầu cử chị hai kết thúc, nay khấn tạm đã bắt đầu đi vào chương trình cho năm học mới. Các bạn sinh viên thần học người thì lo dọn dẹp, thống kê, hệ thống lại nhà Thư viện để cung cấp nguồn tài liệu cho việc nghiên cứu trong quá trình học tập ; kẻ thì lo trang điểm cho các bạn “Xe đạp”, bạn nào cũng vui vì đã được đeo bảng tên; còn một số nghệ nhân đang tranh thủ làm Card Happy birthday, Happy Feast day, Thankyou…vv để trang trải cho các dịch vụ trong năm… chị nào có nhu cầu mua bán Card xin liên hệ với các nghệ nhân của chúng em, Card vừa đẹp-vừa rẻ- vừa túi tiền hihihi… các chị ơi …nhanh lên số lượng có hạn…

Năm nay sứ vụ mục vụ Giáo lý tại các giáo xứ Phú Hạnh, Bình Hòa và Vô Nhiễm vẫn tiếp tục được mời gọi chi em khấn tạm tham gia, mỗi giáo xứ đã có 4 chiến sĩ xung phong ra trận, hi vọng mùa gặt năm nay khấp khởi mừng...

Và một công việc rất quan trọng nữa đó là chăm sóc bệnh nhân, hiện giờ chị Anna Nghi đang ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mỗi ngày chị em thay nhau vào chăm sóc chị, xin quí chị gần xa tiếp tục cầu nguyện cho người chị em của chúng ta được ơn bình an đón nhận thánh ý Chúa.

Bên cạnh những công việc mục vụ, chị em không quên chăm lo đời sống tâm linh của mình. Chị lớn em nhỏ đang giúp nhau đi vào tiến trình, mô hình “Bánh Xe” đang bắt đầu chuyển động, sự phong phú trong các giờ cầu nguyện đang được cử hành: cứ mỗi sáng thứ 3 hằng tuần có giờ “Suy niệm nhập vai” và chiều thứ 7 có giờ “chia sẻ theo tiến trình” ; chiều thứ 4 có giờ kinh cầu nguyện với Thánh Vịnh ; tối thứ 6 có giờ thực huấn cho khấn tạm và các tối thứ 2,4 cả cộng đoàn học tập tài liệu cho TTN 2014 sắp tới. Chị em tuy bận rộn nhiều công việc mục vụ, học tập… nhưng ai nấy cũng đang háo hức để tham dự các giờ cầu nguyện nói trên. Nhờ đó mà tình huynh đệ, tỉ muội trong cộng đoàn đang nở hoa mỗi ngày, hi vọng cộng đoàn sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc vì có Chúa Kitô luôn hiện diện với từng chị em trong đời sống dâng hiến.

Nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Phanxicô, mẹ Marie de la Passion - Đấng sáng lập và chị thánh Assunta - bổn mạng khấn tạm. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành trên từng chị em chúng con, để chúng con luôn biết mở lòng ra với Chúa, với nhau và với mọi loài thụ tạo, qua đó chúng con được tăng trưởng hơn trong ơn gọi của mình và ngày càng giống Chúa kitô hơn.

Xêxilia Nguyễn  đưa tin