SỰ SỐNG - MỘT HUYỀN NHIỆM

Có thể nói, khi nhìn các em mới được sinh ra tại nơi này, tôi thấy sự sống là một cái gì đó rất nhỏ bé, mong manh, cần được bảo vệ, chở che ngay từ trong lòng mẹ, …nếu không, những đứa trẻ này đã chẳng có mặt trên đời. Nhưng bên trong sự yếu đuối đó lại là một sự sống mãnh liệt đang âm thầm vươn lên từng ngày trước mắt của những người xung quanh. Tương lai của những đứa trẻ này cũng đang mở ra mỗi ngày. Khi chúng ta nhìn chúng, chắc chắn chúng ta cũng có những ước mơ sau này chúng trở thành những con người tốt lành, tài giỏi…

“Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.”

(Tv 138, 16)

Chúa Nhật là ngày chị em Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Cộng Đoàn Thánh Tâm thường xuyên dành để đi thăm viếng. Mỗi lần đến với anh chị em đồng loại, đều đọng lại trong chị em chúng tôi những nỗi niềm tâm sự khác nhau. Ở đây tôi xin được chia sẻ về một chuyến viếng thăm gần đây đã để lại nhiều ấn tượng.  

Cũng như nhiều lần viếng thăm khác, chúng tôi chẳng có gì nhiều để mang theo, ngoài tâm tình cảm thông, những lời động viên, một chút quà nhỏ…Nhưng lần viếng thăm các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn, và các em bé tại giáo xứ Đức Tin đã để lại trong tôi những suy tư về duyên phận của một con người. Thiên Chúa là chủ thể của mọi sự, và nhất là của sự sống, vì chính Ngài đã từng nói: “Ta là sự sống”. Chính vì thế, dù con người đã tìm nhiều cách để tiêu diệt sự sống ngay khi nó mới thành hình, nhưng một khi Thiên Chúa đã muốn, thì sự sống đó vẫn vượt qua những thách đố để rồi có một ngày bước ra khỏi bào thai đi vào đời, được làm người, làm con Chúa. Qua tâm tình của một vịnh gia, chúng ta thấy ngày đời của con người được Thiên Chúa ghi chép đầy đủ, từ khi thành thai cho tới khi từ giã cõi đời. Có thể trước mặt người đời, mỗi đứa trẻ đều có một lịch sử tốt xấu khác nhau. Và những đứa trẻ tại nơi này xem ra lịch sử của chúng không mấy tốt đẹp. Nhưng trong cuốn sổ của Thiên Chúa, lịch sử của chúng không kém phần quan trọng như những người khác. Chúng được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc, giữ gìn từng chút một từ trong lòng mẹ, và ngay cả khi chúng vừa chào đời, Chúa đã chăm sóc chúng qua tay của những trung gian; như các soeur, các ân nhân xa gần… những người đã không ngừng góp công góp của… để cho những đứa trẻ này có cơ hội được lớn lên về mọi phương diện, thể chất, nhân bản, và tâm linh.

Có thể nói, khi nhìn các em mới được sinh ra tại nơi này, tôi thấy sự sống là một cái gì đó rất nhỏ bé, mong manh, cần được bảo vệ, chở che ngay từ trong lòng mẹ, …nếu không, những đứa trẻ này đã chẳng có mặt trên đời. Nhưng bên trong sự yếu đuối đó lại là một sự sống mãnh liệt đang âm thầm vươn lên từng ngày trước mắt của những người xung quanh. Tương lai của những đứa trẻ này cũng đang mở ra mỗi ngày. Khi chúng ta nhìn chúng, chắc chắn chúng ta cũng có những ước mơ sau này chúng trở thành những con người tốt lành, tài giỏi…

Các soeur ở đây có bốn căn nhà để cho các bà mẹ và các bé trú ngụ, tuy không rộng lắm, nhưng cũng đủ để cho những con người đáng thương này có chỗ ăn chỗ ngủ. Một ngôi nhà nhỏ dành cho các bà mẹ mới sinh. Khi tới ngôi nhà này, điều đầu tiên tôi nhận thấy là bà mẹ nào cũng nhìn con mình không ngớt, có người nhìn với ánh mắt vui tươi, hạnh phúc, nhưng cũng có người nhìn với vẻ u buồn, sầu khổ. Riêng những đứa trẻ, nhìn em nào cũng kháu khỉnh, dễ thương, các soeur nói vui với chúng tôi rằng: “Các bé ở đây lớn lên sẽ cho đi tu hết, con trai thì đi theo các cha Dòng, còn con gái đi theo các soeur.

Sau khi chia tay với các mẹ và các bé, chúng tôi đến một ngôi nhà khác cũng gần đó, nơi này dành cho các em đã biết đi biết chạy. Các em ở đây rất hiếu động, chạy nhảy đuổi nhau không ngơi nghỉ, các soeur nói rằng rất vất vả với chúng, vì mình không phải là cha mẹ của nó, nên cũng hơi khó nói. Tuy nhiên đối với tôi, vì tiếp xúc với chúng lần đầu, nên tôi thấy chúng rất dễ mến, chúng đẹp và đơn sơ giống như các thiên thần. Có một em trai khoảng 3- 4 tuổi, khi được hỏi sau này lớn lên, con làm gì? cậu bé không ngần ngại nói: “con sẽ làm cha để dâng lễ cho các soeur”, nghe có vẻ cao xa, nhưng biết đâu điều này sẽ trở thành hiện thực, vì Thiên Chúa thường thực hiện những kỳ công vĩ đại của Ngài qua sự yếu đuối của con người.

Để có sự sống đã khó, nhưng để bảo tồn sự sống còn khó hơn. Chính vì thế, các bà mẹ và các bé ở đây, những người không làm gì ra tiền nhưng lại tiêu tốn khá nhiều, sẽ rất cần sự trợ giúp của người khác để tồn tại. Ước gì ngày càng có nhiều nhà hảo tâm chung tay góp công góp của để cùng với các soeur ở đây chăm sóc cho các em, những mầm sống đang cần đến chất dinh dưỡng để phát triển. Và có thể trong tương lai, chính từ nơi này lại cống hiến cho Giáo Hội, cũng như cho xã hội những con người hữu ích.

Nguyện chúc các soeur tràn đầy sức khỏe và sự nhiệt tâm để chăm sóc cho những mảnh đời kém may mắn này. Chúc các bà mẹ cảm nhận được niềm vui và tìm thấy hạnh phúc khi chiêm ngắm những thiên thần nhỏ của mình đang sống động trong vòng tay yêu thương của mẹ. Và cầu chúc các bé luôn được nhiều người quan tâm chia sẻ tình yêu thương trong hiện tại cũng như trong suốt đường đời của các bé.

KHẤN TẠM FMM.