Hành Trình Ơn Gọi và Những Trải Nghiệm Đáng Nhớ

Ba tháng thực tập tông đồ tại Sri Lanka và Philippines (tháng 1 – 4/2025) đã khép lại, mang đến cho tập sinh chúng em những kinh nghiệm quý giá cùng vô vàn hoa trái thiêng liêng. Đây là quãng thời gian Chúa dẫn dắt chúng em trưởng thành hơn trong ơn gọi, khám phá những khía cạnh mới của đời sống tu trì và cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Ngài.

Ban đầu, chúng em không khỏi lo lắng khi đặt chân đến một vùng đất xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ từ con người đến đồ ăn. Nhưng chính tinh thần và đời sống FMM quen thuộc đã giúp chúng em vượt qua mọi bỡ ngỡ. Tình yêu mến Chúa và ơn gọi FMM đã giúp chúng em vượt qua giới hạn bản thân, mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng dấn thân theo lời mời gọi của Chúa. Nhờ đó, chúng em đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, học cách mở lòng, phục vụ mọi công việc lớn nhỏ, yêu thương và quan tâm đến các Sơ trong cộng đoàn và những người xung quanh.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau ba tháng thực tập, chúng em lại hội ngộ tại nhà tập. Thật hạnh phúc khi được cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm "dở khóc dở cười" từ những cộng đoàn và đất nước khác nhau. Những câu chuyện ấy không chỉ gắn kết chúng em bền chặt hơn trong tình yêu Chúa mà còn là minh chứng cho sự đồng hành không ngừng của các Sơ trên mỗi bước đường ơn gọi của chúng em.

Ngày lễ sinh nhật Mẹ Sáng Lập (21/5) vừa qua, chúng em đã chuẩn bị một đoạn kịch ngắn đầy hài hước cho ba cộng đoàn cùng chung vui. Sau ba tháng trải nghiệm, các Sơ vẫn nhớ mãi những vở kịch tấu hài của chúng em. Cảm tạ Chúa, chúng em cùng chị Sania và chị Xuyến đã hăng say tập luyện, tiếng cười rộn vang khắp nơi. Sự gấp rút trong quá trình chuẩn bị càng khiến chúng em nể phục sự hoạt động diệu kỳ của Chúa Thánh Thần. Vở kịch không chỉ mang lại tiếng cười mà còn lắng đọng câu chuyện ơn gọi thời thơ ấu và niên thiếu của Mẹ Sáng Lập.

Trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (8/6), tập sinh chúng em đã có một tuần tĩnh tâm thật tuyệt vời và sâu lắng, như một lời mời gọi bước vào sa mạc nơi thanh vắng. Tại đó, chúng em thực sự thong dong với Thiên Chúa. Điều đặc biệt là ngày chúng em "xuống núi" lại trùng với Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống của Hội Thánh. Chúng em biết ơn vì được chuẩn bị và dọn lòng để lãnh nhận ơn và hoa trái Chúa Thánh Thần trong ngày trọng đại này.

Trong Thánh lễ, chúng em đã sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Tagalog, Sinhala (Sri Lanka), Indonesia, tiếng Việt và Pakistan. Chúng em cảm nhận một luồng sức sống mới bùng cháy trong mỗi người, vui mừng khi góp phần làm cho Thánh lễ thêm trang nghiêm và sốt sắng. Sự hiện diện của Chúa được cảm nhận rõ nét qua sự hòa điệu trong từng giọng ca. Chúng em hạnh phúc khi mỗi người thực sự được tràn đầy ơn Thánh Thần. Mặc dù cộng đoàn quốc tế có nhiều khác biệt, nhưng đó cũng là nơi thể hiện sự đa dạng và phong phú. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng em cơ hội cùng nhau học và nói tiếng "lạ", giúp chúng em cảm nghiệm sâu sắc hơn nét đặc trưng quốc tế của Hội Dòng và từ đó trân quý vẻ đẹp của sự hiệp nhất.

Tối hôm đó, ba cộng đoàn – IHC (cộng đoàn các Sơ cao niên), IHIN (tập viện) và cộng đoàn tiền tập viện – đã có giờ thờ phượng, kinh chiều và bữa tối cùng nhau. Sau đó là giờ chơi chung trong bầu không khí thắm tình chị em FMM. Thật trân quý biết bao khi chúng em không chỉ chia sẻ ơn Chúa Thánh Thần cho người khác mà còn được đón nhận hoa trái kiên nhẫn, trung tín, hoan lạc và bình an từ người khác. Đặc biệt, những chia sẻ của các Sơ từ những miền truyền giáo khác nhau đã làm tăng thêm kinh nghiệm cho chúng em, giúp chúng em khám phá rõ nét hơn chiều kích truyền giáo của Hội Dòng.

Những dòng chia sẻ trên đây chỉ là một phần nhỏ trong hành trình đầy ân sủng mà chúng em đang sống tại Philippines. Mong rằng, dù cách trở về địa lý, tình thân FMM vẫn sẽ luôn gắn kết chúng ta, và chúng em sẽ sớm có dịp chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác nữa.

Tập Sinh FMM