Lời tạ ơn, là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Mỗi ngày sống là một nốt nhạc tri ân, mỗi sự kiện là cơ hội để mỗi người hướng tâm hồn lên với Chúa trong niềm cảm tạ.
Giữa ánh sáng rạng ngời của tuần Bát Nhật Phục Sinh, Giáo hội mời gọi mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng mầu nhiệm Phục Sinh vinh quang của Đức Giêsu Kitô. Hòa quyện trong niềm vui hân hoan chiến thắng tử thần, chị em FMM cùng hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa, cách riêng cùng với chị Anna Nguyễn Thị Tạo, mừng hồng ân năm mươi năm Tu dòng trong Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
Chủ tế thánh lễ tạ ơn là cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Giám tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn. Có 5 cha cùng đồng tế với ngài. Chị em FMM tại Việt nam cùng với gia đình đã cùng với chị Tạo dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì chặng đường 50 năm trong đời dâng hiến của chị.
Năm mươi năm, một chặng đường không quá dài so với đời người nhưng là cả một hành trình đức tin, tình yêu và trung tín đáp trả lời mời gọi của Chúa. Năm mươi năm, một quãng thời gian đủ để khắc ghi bao dấu ấn Tình yêu của Thiên Chúa, đó không chỉ đánh dấu một con số, mà còn là những minh chứng của bao lần xin vâng được lập lại trong đời dâng hiến qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, thử thách… Nhìn lại cuộc đời với ngần ấy thời gian, ngần ấy chặng đường mà chị đã đi qua, làm sao chúng ta không thốt lên lời tạ ơn Chúa: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2). Tình thương Chúa thật bao la và huyền nhiệm.
Hòa chung với niềm vui tri ân cảm tạ vì “Chúa đã gìn giữ bao bọc Chị Anna Tạo bằng ân nghĩa với lượng hải hà” ( x. TV 103,4). Xin Chúa thương chúc lành cho những ngày tháng sắp tới của chị, luôn thắm niềm tin son sắt, một tình yêu chứa chan niềm hy vọng để cuộc đời dâng hiến của chị mãi là của lễ không ngừng tiến dâng lên Chúa trong hy sinh và nguyện cầu.