Nhịp sống hiện tại, con người có cảm giác đang chạy đua với thời gian. Thoáng cái, không khí của tháng Ba đã tràn về trên mỗi chúng ta, hình ảnh Thánh Giuse, Đấng bảo trợ Hội Thánh sẽ cùng “Những người hành hương của hy vọng” bước vào Mùa Chay trong tin yêu và phó thác.
Mỗi ngày sống, từng phút giây, ngang qua việc dạy giáo lý ở nhà thờ Tạo Tác và ở Dòng Donbosco, trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại bệnh viện, ở gia đình, thăm viếng, nấu cơm trưa cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và sứ vụ giáo dục trẻ mầm non, Cộng đoàn Hiển Linh chúng em ước muốn trở thành men hy vọng cho mọi người.
Cuộc sống luôn có những điều thú vị! Chúng em một lần nữa cám ơn tất cả các chị em đã luôn luôn yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho trường chúng em, cách đặc biệt trong biến cố vừa qua. Chúng em cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Chúa và tình yêu thương của các chị em. Chúng em tin rằng, Chúa đã và đang chúc lành cho sứ vụ của chúng em. Quý Phụ huynh vẫn tín nhiệm gởi con em vào trường. Tập thể sư phạm ổn định, trách nhiệm, nhiệt huyết, cùng nhau cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu và tham gia các cuộc thi đua, phong trào ở cấp trường hoặc cấp thành phố.
Ngày 06/03, nhà trường tổ chức cho các cháu từ 3 đến 5 tuổi tham gia thi “Bé vẽ tranh” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03. Hướng đến tháng Tư, các bé khối Lớp 5-6 tuổi sẽ tham gia “Ngày hội Steam – Lan tỏa yêu thương”, Từ nguyên vật liệu “mở”, bé cùng ba, mẹ hoặc ông, bà sẽ cùng nhau sáng tạo để tạo nên những sản phẩm, những bức tranh đong đầy yêu thương và sẻ chia. Ngoài ra, khối Lớp Lá 5-6 tuổi, chuẩn bị ra lớp Một, cũng sẽ được tham quan trường Tiểu học để có những trải nghiệm làm hành trang để bước vào lớp Một. Đồng thời, chuẩn bị lễ ra trường của Khối 5-6 tuổi và lễ tổng kết vào cuối tháng 5.
Quả thật, Thiên Chúa là chủ thời gian. Cộng đoàn chúng em đã nhìn lại quá khứ để nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên cộng đoàn và mỗi người chúng em ngang qua các sứ vụ. Xin tạ ơn Chúa! Bước vào Mùa Chay, xin Thánh cả Giuse cùng đồng hành giúp chúng em sống giây phút hiện tại với lòng say mê Chúa, biết hoán cải tâm lòng và hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng, trở thành men hy vọng đích thực cho thế giới về sự sống vĩnh cữu mai sau.
Cộng đoàn Hiển Linh