Nhìn lại một năm qua tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đoàn được dư tràn Ân Lộc của Chúa. Chị em nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ phía gia đình và các ân nhân xa gần nhờ đó cộng đoàn có điều kiện trung chuyển ơn Chúa giúp tời các bệnh nhân, các anh chị em đồng bào nghèo cũng như phục vụ giáo xứ Suối Thông nơi chị em đang được hiện diện.
Ngoài những sứ vụ chung của cộng đoàn, trong năm vừa qua chị em bắt đầu tiếp đón khoảng hơn 20 bạn nhỏ từ cấp 1, 2 và cấp 3 gồm cả nam lẫn nữ đến sinh hoạt trong nhóm mục vụ ơn gọi mà chị em đặt tên cho các em là nhóm Giới Trẻ Phan Sinh.
Các em tới sinh hoạt hai tháng một lần với mục đích giúp thêm cho các em về đời sống cầu nguyện, nhân bản và vui chơi sinh hoạt để tiếp cận và hiểu biết về Đoàn Sủng của Hội Dòng và qua đó ươm mầm ơn gọi tương lai. Mỗi lần đến với cộng đoàn các em rất vui vì được đến nhà các sơ, chơi với các sơ, ăn với các sơ, được các sơ quan tâm dạy bảo. Điểm đặc biệt mỗi lần đến các em đều có những giây phút thờ phượng Chúa Giêsu Thánh Thể. Và trước khi ra về luôn có một bữa ăn huynh đệ với nhau và với các sơ.
Chị em ước mong qua sân chơi nhỏ này các em được tăng trưởng thêm về đời sống đức tin và nhân bản để rồi với ơn Chúa, hy vọng trong tương lai Chúa sẽ mời gọi một số em đáp lại tiếng Chúa trong đời sống ơn gọi. Hy vọng nhà Santa Rosa thêm đông số.
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, cộng đoàn cũng hân hoan mừng lễ ba trong một: tạ Ơn Chúa về hồng Ân 50 tu dòng của sơ Anna Nguyện, lễ Chúa Kitô Vua - bổn Mạng Cộng Đoàn và lễ Mẹ Sáng Lập - bổn mạng của các hội viên bảo trợ ơn gọi và truyền giáo. Trong thánh lễ tạ ơn này có 3 cha đồng tế, đại diện chị em của các cộng đoàn trong khu vực Việt Nam, các ân nhân hôi viên bảo trợ ơn gọi và gia đình chị Nguyện. Mặc dù bận rộn nhiều trọng trách, chị Thùy Dung, Kim Anh và chị Ngọc Lan đã quan tâm yêu thương hiện diện. Chị Quỳnh Giao cũng không ngại đường xá xa xôi cũng có mặt chung vui với chị Nguyện và cộng đoàn. Thánh lễ thật ý nghĩa và sốt sắng, thánh thiện. Tiếp theo là lạc có văn nghệ bỏ túi giúp cho niềm vui thêm phấn khởi và trọn vẹn.
Giáng Sinh năm 2024, cùng nhau sống tinh thần hiệp hành, dấn thân và tham gia sứ vụ theo lời mời gọi của Giáo hội, cộng đoàn có cơ hội cộng tác với Giáo lý viên Giáo Xứ Suối Thông, quý thầy học viện Durando và sinh viên dòng Vinh Sơn, quý chị em Fmm của cộng đoàn Hiển Linh, quý sơ dòng Đa Minh Rosa, cùng nhóm sinh viên Đà Lạt do chị em Hiển Linh đồng hành, tổ chức Hội Chợ Giáng Sinh Yêu Thương và Hy Vọng cho các em thiếu nhi của giáo xứ Suối Thông.
Mặc dù hôm đó trời mưa bão nhưng không dập tắt được ngọn lửa hăng say phục vụ của các cộng tác viên và đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ. Các em được ăn chơi thỏa thích và khi ra về mỗi em có một túi quà thật to là phần thưởng từ các trò chơi ở nhiều gian hàng khác nhau. Đặc biệt năm nay có chơi loto, được sự hỗ trợ của ân nhân có nhiều món quà giá trị hữu ích cho các em và gia đình sử dụng. Dịp này cũng là cơ hội để giáo dục các em thiếu nhi Suối Thông bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Toma Hào người đã gắn bó với giáo xứ trong gần như suốt cuộc đời linh mục của cha trước khi Ngài về hưu tại Bảo Lộc.
Tạ ơn Chúa chị em cảm nghiệm ngày càng sâu sắc hơn nữa sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống phục vụ của cộng đoàn đối với những người nghèo và đồng bào dân tộc tại môi trường này. Qua sự đồng hành quảng đại của biết bao ân thân nhân xa gần Chúa gửi đến cùng cộng tác với chị em.
Một sự kiện chị em cũng muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi được tiếp đón 15 anh chị em khuyết tật. Những người có hoàn cảnh đặc biệt đến ăn bữa cơm tất niên cùng với chị em trong cộng đoàn. Niềm vui tiếp nối niềm vui, nhờ ân nhân giúp đỡ chị em đã trung chuyển được hơn 60 phần quà tết đến cho người nghèo dịp cuối năm để người nghèo có một cái tết âm lịch vui hơn.
Trong dịp năm mới, chị em tạ ơn Chúa, cảm ơn Miền Dòng cũng như các chị có trách nhiệm đã gửi em Rona đến chia sẻ đời sống cộng đoàn một năm. Đây là cơ hội cụ thể giúp chị em sống tính quốc tế cách thiết thực, dám ra khỏi chốn an toàn của mình để mở ra học hỏi, lãnh nhận và trao ban. Cả cộng đoàn cùng nỗ lực tích cực học và thực hành tiếng Anh hơn, vừa vui vừa thách đố, nhưng với ơn Chúa không gì là không làm được.
Chị em xin tạm dừng ở đây. Xin Chúa tiếp tục ban muôn Ơn Sủng cho chúng ta. Hẹn gặp ở bài viết sau.
Chị em CĐ Suối Thông