Tiểu sử Nữ tu Maria Clara Nguyễn Đình Lệ Hoa, fmm.

Từ tháng 09.2019 chị được sai đến CĐ Phanxicô Qui Hòa phục vụ nhà đón tiếp Bêtania, Trợ úy Dòng Ba PSTT tại Gx. Ghềnh Ráng, và sau này thêm HĐĐ Qui Hòa cho đến nay. Chị luôn vui tươi niềm nở phục vụ, dù là đón tiếp các nhóm Tĩnh tâm của Linh mục tu sĩ hay các đoàn khách Hành hương ghé qua Qui Hòa. Nhờ đó đã để lại nhiều tình cảm quý mến nơi những người có dịp gặp gỡ chị...

TIỂU SỬ NỮ TU MARIA CLARA NGUYỄN ĐÌNH LỆ HOA

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Chị Maria Clara Nguyễn Đình Lệ Hoa sinh ngày 02.02.1961 tại Quảng Ngãi, trong một gia đình Công Giáo rất đạo đức, gia giáo và nề nếp. Thân phụ là ông cố Phêrô Nguyễn Đình Trân và Thân mẫu là bà cố Anna Lê Thị Nho, sau đó về sống tại Xuân Tâm – Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai. Hiện nay ông bà cố đã mất. Gia đình Ông cố có 6 người con, trong đó có 5 anh trai và chị Lệ Hoa là con gái út. Vì thế từ nhỏ “cô Út” luôn được tất cả các anh thương yêu chăm sóc lo lắng. Ba anh lớn của chị là anh Thụy, anh Chương và anh Chí cũng đã về với Chúa, hiện chỉ còn hai anh là anh Quới và anh Dân. Bên cạnh đó có gia đình anh chị Long Liên và gia đình anh chị Ngọc Thương luôn nâng đỡ hỗ trợ chị, các anh chị và các cháu hiện diện hôm nay, trong đó cũng có một cháu con anh thứ bốn là linh mục Phê rô Nguyễn Đình Nhật Vy giáo phận Xuân Lộc.

Gia đình ông bà nội của chị Lệ Hoa cũng toàn con trai, chỉ có một cô con gái út là Nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đó là Mẹ Clara Triệu, Giám tỉnh Việt Nam đầu tiên của Tỉnh Dòng Việt Nam kể từ khi tách ra khỏi Tỉnh Dòng Pháp. Chị Maria Clara Lệ Hoa được ông cố đặt tên thánh Clara theo tên thánh của “Cô Bảy”, mà không ngờ khi lớn lên chị lại đi theo con đường của cô.

Trong thời gian khó khăn sau 1975, chị Lệ Hoa được gởi vào Nhà Dòng tìm hiểu ơn gọi tại Suối Dầu và được tiếp tục đi học cho xong Phổ thông. Đến ngày 13.06.1981 chị được nhận và Tiền tập viện tại Suối Dầu. Thời gian này chị cùng với chị Anna Tạo làm kế toán cho hợp tác xã.

Chị vào tập viện ngày 13.06.1983 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm và Khấn Lần đầu tại đây vào ngày 13.06.1985. Trong thời gian Khấn tạm, chị được về tham gia Khóa Bồi Dưỡng Thần học 6 tháng tại CĐ Hiển Linh Dalat. Chị Tuyên Khấn trọn đời ngày 15.08.1992 tại Nhà Thờ Phanxicô Đakao. Sau đó chị sống tại CĐ Thánh Tâm và tham dự Khóa Thần Học Liên Dòng 2 năm tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn. Xong 2 năm thần học chị được sai về CĐ mới Assunta Hố Nai – Bùi Chu 3 năm, làm Quản lý CĐ và dạy lớp học tình thương ở Sông Mây.

Năm 1997 chị về lại CĐ Thánh Tâm học Đại Học Mở, Khoa Xã hội học. Sau đó chị được gởi đến Phan Rang và Thạnh Mỹ lo Học Bổng, giúp anh chị em dân tộc và Dòng Ba PSTT. Chị mừng Ngân Khánh Tu Dòng năm 2008. Năm 2010 chị được sai đến CĐ Phanxicô Qui Hòa giúp bếp và tiếp đón khách hành hương 1 năm, rồi lại về CĐ Suối Bình An làm Quản lý, giúp Dòng Ba PSTT và anh chị em dân tộc. Thời gian này chị bị đau cột sống và thần kinh tọa. Từ năm 2012 đến 2019 chị chia sẻ đời sống tại CĐ Tin Mừng, lo công việc xã hội, dạy giáo lý, làm bếp và điều trị bệnh ổn định.

Từ tháng 09.2019 chị được sai đến CĐ Phanxicô Qui Hòa phục vụ nhà đón tiếp Bêtania, Trợ úy Dòng Ba PSTT tại Gx. Ghềnh Ráng, và sau này thêm HĐĐ Qui Hòa cho đến nay. Chị luôn vui tươi niềm nở phục vụ, dù là đón tiếp các nhóm Tĩnh tâm của Linh mục tu sĩ hay các đoàn khách Hành hương ghé qua Qui Hòa. Nhờ đó đã để lại nhiều tình cảm quý mến nơi những người có dịp gặp gỡ chị. Thứ năm hàng tuần và các dịp Lễ tết, chị nấu ăn cho các ông bà cụ ở An dưỡng và các bệnh nhân trên 70 tuổi, chị luôn tìm cách làm những món ngon nhất cho họ nên ai cũng mong đến ngày Sơ nấu cho ăn. Có nhiều ân nhân giúp đỡ chị về vật chất cũng như một số chị Dòng ba Phan Sinh tại thế cộng tác với chị.

Trong công tác Trợ Úy Dòng Ba, chị có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động tốt lành cho anh chị em PSTT, như tổ chức đi Hành hương, Làm giờ Tưởng niệm Cha Thánh, dâng hoa Kính Đức Mẹ, tham gia làm sạch môi trường theo tinh thần Laudato Sí của cha thánh Phanxicô...  Trong cộng đoàn, chị yêu mến chị em, ngày nào cũng dành thời gian lần chuỗi chung với các Soeur cao niên. Nấu món gì ngon chị cũng chia sẻ một ít cho cộng đoàn, và sẵn “chân chạy”, chị tình nguyện đảm nhận nhiều việc chung của cộng đoàn khi cần đại diện đi lễ nơi này nơi kia…

Nữ tu Maria Clara Lệ Hoa cũng thừa hưởng tài khéo từ gia đình, chị yêu nghệ thuật, giỏi Hội họa, thích làm thơ, hay viết những câu chữ thư pháp rất đẹp giúp mọi người sống tích cực và yêu mến Chúa. Một vài câu của MSL chị viết là: “Bất cứ điều gì chị làm, hãy làm trong sự kết hợp với Chúa”, và “Không ai có thể lấy Chúa khỏi tôi nếu tôi quyết tâm giữ lấy Ngài”. Chị rất yêu thích bài hát “Khúc ca Tạ ơn”: Xin tạ ơn xin con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa… Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là Hồng Ân!

Trong Thánh lễ này chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chị được thực sự kết hiệp muôn đời với Đấng mà chị luôn trung tín mến yêu.

Chị em FMM Việt Nam.