Thánh Lễ An Táng Soeur Maria Trần Thị Chính, fmm (Sr. Matta)

Vào buổi chiều ngày 12/04/2023, chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tỉnh dòng Việt Nam hay tin chị Angela Đặng đang ở cộng đoàn Suối Bình An đã được Chúa gọi về, chị em các cộng đoàn cùng sắp xếp để về Suối Thông tham dự Thánh lễ An táng chị. Đến sáng ngày 13/04/2023, tin tức về chị Matta Chính đang ở cộng đoàn Thánh Phanxicô Qui Hòa cho hay chị cũng đã nhẹ nhàng về với Chúa. Thế là hai cây “cổ thụ” của Tỉnh dòng Việt Nam đã được Chúa bứng về trồng tại Khu vườn Thiên Quốc, chỉ cách nhau 15 tiếng đồng hồ…

Có lẽ chị em không mấy ngạc nhiên mà còn vui mừng khi nghe tin hai chị cùng về Nhà Cha trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cả hai chị đều cao niên, chị Angela vừa tròn 90 tuổi còn chị Matta đã 98 tuổi. Chị Angela không có bệnh gì, chỉ yếu dần đi và từ Tuần Thánh hơn khó thở. Chị nghe chị em nhưng không nói được. Còn chị Matta cao tuổi hơn nhưng vẫn tỉnh táo và sáng ngày 13/04 còn hỏi chị em đi đâu khi nghe có 2 chị từ Qui Hòa vào Suối Thông dự lễ. Trên đường đi mới qua Sông Cầu, hai chị nghe tin chị Matta mất và đi về lại Qui Hòa. Thánh lễ An táng cho chị Angela vào Thứ Sáu và cho chị Matta vào thứ bảy của Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chính Chúa đã chọn thời điểm này cho hai chị về hưởng niềm vui Phục Sinh cùng với Chúa là Đấng đã chiến thắng tử thần…

Ngày Thứ Sáu sau lễ An táng chị Angela tại Suối Thông và đưa chị về an nghỉ tại Nghĩa trang nhà Dòng tại Tân Bắc, nhiều chị em đã đi xe đêm ra Qui Hòa để tham dự Thánh lễ An táng chị Matta. Xe đến nơi 6g sáng, chị em vội ra nhà thờ viếng chị vì lúc đó vẫn chưa đậy nắp quan tài. Chị Matta nằm đó, bình an, chuẩn bị tham dự Thánh lễ cuối trong cuộc đời chị. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị, tất cả chị em tụ họp nơi ngôi thánh đường thân yêu cùng với chị Matta.

Đúng 8g sáng, Đức Cha Matthêu GM Giáo Phận Qui Nhơn chủ tế, cử hành thánh lễ  cùng với 30 cha đồng tế, hầu hết là trong Giáo Phận Qui Nhơn. Chị Kim Ngân lên đọc Tiểu sử của Sơ Matta cách rất trang trọng. Cả nhà thờ lắng đọng trước những câu chuyện trong đời sơ, thể hiện nét oanh liệt của lịch sử Tỉnh dòng trong một giai đoạn đầy khó khăn thách đố… Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Matthêu nói về chị Matta thật dễ thương, ngài nhắc lại những nét son trong cuộc đời sơ và nói rằng sơ sống gần 100 tuổi, có thể nói là trường thọ, suýt chút nữa là Chúa quên mất sơ rồi, nhưng may là trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Chúa nhớ đến sơ và gọi sơ về…

Thánh lễ tiếp diễn, bài đọc 2 do một người cháu của sơ tu Dòng kín Cát Minh Sài Gòn đọc. Trong bài giảng cha Sở Giáo xứ Qui Hòa chia sẻ về sứ vụ rao giảng Phúc Âm mà Chúa Giêsu trao phó cho Giáo Hội, qua Mười Một Tông đồ. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải thuật lại câu chuyện Phúc Âm của Chúa Giêsu cho những người chưa hề được nghe nói đến. Sách Phúc Âm Marcô đã kết thúc với thông điệp là: Kitô hữu sống trong sự hiện diện và quyền năng của Đấng đã bị đóng đinh vào thập giá và đã sống lại. Sr. Maria Chính cũng đã sống sứ vụ truyền giáo của mình, đã đi trọn hành trình gần 1 thế kỷ sống ơn gọi làm Kitô hữu và 73 năm ơn gọi thánh hiến trong hội Dòng Phan Sinh. Cùng với Sr. và thay cho Sr, chúng ta muốn cất cao lời tạ ơn: “Tình yêu Chúa cao vời khôn ví…con lấy gì đền đáp cho cân”. Cha cũng chia buồn cùng Hội Dòng trước đại tang hai sơ Angela và Matta, đồng thời xin Chúa Giêsu phục sinh an ủi, thêm sức mạnh và ban bình an cho quí Soeurs... 

Link bài giảng: http://fmmvn.net/tin-tuc/p2/c40/n14073/bai-giang-le-an-tang-sr-maria-tran-thi-chinh-fmm-su-mang-cho-hoi-thanh.html 

Cuối lễ, chị Giám Tỉnh đại diện cho tất cả chị em dâng lời tri ân cảm tạ Đức Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Sau đó cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn, làm nghi thức tiễn biệt cho chị Matta. 

Tiếp đến Đức Cha Matthêu và từng cha đồng tế đến rảy nước thánh trên linh cữu. Khi mọi sự hoàn tất, trên con đường tuyệt đẹp qua nhà thờ, nhà Dòng, bờ biển… chị đã được đưa ra nghĩa trang Qui Hòa để an nghỉ cùng với chị em FMM tại đây. Cha chánh xứ Qui Hòa đã cử hành các nghi thức sau cùng tại phần mộ trước khi linh cữu của chị được đặt vào lòng đất mẹ. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn chị Matta - Maria Chính sớm được về hưởng hạnh phúc trong Vương Quốc Vĩnh Cửu. Và khi về với Chúa xin chị cũng chuyển cầu cho mọi người thân yêu, và nhất là cho chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chúng em đang trong tiến trình sáp nhập Miền Dòng...

Chị em FMM/Việt Nam.

* Xin xem thêm hình ảnh tại: https://photos.app.goo.gl/KDvCBYd1MoDK5gAn9