Lược sử Nữ Tu Maria Trần Thị Chính, fmm (Sr Matta)

Kim chỉ nam cho cuộc đời hiến dâng theo Chúa của chị là cuốn sách Phúc Âm và tinh thần Hội Dòng. Chị luôn sống tâm tình tri ân, cảm tạ Chúa qua những lời mà chị ngâm nga: “Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương”...

LƯỢC SỬ NỮ TU MARIA TRẦN THỊ CHÍNH, FMM.

(MARIE MATTA)

Sinh ngày: 10.11.1925 tại Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Tiền Tập Viện: 15.11.1948 tại cộng đoàn Thánh Elisabeth de Hongrie - Vinh

Tập Viện: 02.02.1950 tại cộng đoàn Thánh Elisabeth de Hongrie - Vinh

Khấn Lần Đầu: 11.02.1952 tại Nhà Nguyện CĐ Thánh Elisabeth de Hongrie - Vinh

Khấn Trọn Đời: 19.03.1962 tại Nhà Nguyện  Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt

Ngân Khánh: 15.02.1975 tại Nhà Nguyện  Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt

Kim Khánh: năm 2000 tại Nhà Nguyện Cộng đoàn Niềm Vui, Suối Dầu

Ngọc Khánh: 8.06. 2010 tại Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Thanh Hải, Nha Trang

Hồng ân 70 năm Tu Dòng: 27.06.2020 tại  Chúa Kitô Vua Suối Bình An

Về nhà Cha: 13.4.2023 tại Cộng đoàn Thánh Phanxicô – Qui Hòa

Chị Maria Trần Thị Chính, tên dòng thường gọi là chị Matta, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1925 tại Đô Lương, Nghệ An, thuộc giáo xứ Lưu Mỹ, giáo phận Vinh. Thân phụ là Ông cố Phaolô Trần Văn Khanh, qua đời năm 1955. Thân mẫu là Bà cố Maria Trần Thị Thư qua đời năm 1974. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, đạo đức, chị là con thứ 6 trong số 12 người con. Trong số này có 8 người đã lần lượt qua đời.

Chị gia nhập Đệ Tử Viện ở cộng đoàn Elisabeth Vinh lúc 15 tuổi. Ngày 15.11.1948 chị được vào Tiền Tập Viện, ngày 02.02.1950 được vào Tập Viện với tên gọi mới là Maria Matta. Sau 2 năm, ngày 11.02.1952 chị được Tuyên Khấn Lần Đầu tại cộng đoàn Elisabeth. Mỗi khi nhắc lại hồng ân này, chị thường cất cao bài ca “Tình yêu của Chúa cao vời khôn ví...con lấy gì đền đáp cho cân…” để diễn tả tấm lòng biết ơn thâm sâu của chị đối với tình thương của Chúa đã chọn chị trong đời sống dâng hiến. Sau khi được Tuyên Khấn Lần Đầu, chị được sai đến phục vụ Nhà Nội Trú tại Giáo xứ Mỹ Yên, Nghi Lộc, Nghệ An. Hơn 1 năm sau, tháng 5 năm 1953 chị trở về lại cộng đoàn Elisabeth. Thời gian này chị đi khất thực cùng với các chị khác để xin của bố thí về nuôi các trẻ mồ côi.

Ngày 20 tháng 12 năm 1954, chị cùng với tất cả chị em cộng đoàn Elisabeth di cư vào Huế, được các chị Dòng Phaolô tiếp đón. Tháng 4.1955, chị đến Tỉnh Dòng Singapore, chia sẻ đời sống tại cộng đoàn Maris Stella và cộng đoàn L’Immaculée Conception. Sau 3 năm sống kinh nghiệm cộng đoàn quốc tế tính, chị trở về quê hương vào tháng 4 năm 1958. Đáp ứng nhu cầu của sứ vụ, chị sẵn sàng thuyên chuyển 3 cộng đoàn trong vòng một năm: cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Đà Lạt một thời gian, cộng đoàn Thánh Phanxicô - Qui Hòa khoảng 6 tháng, và cộng đoàn Thánh Tâm - Gia Định. Năm1960 chị được sai về cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Đà Lạt để chuẩn bị tâm hồn cho hồng ân Tuyên Khấn Trọn Đời vào ngày 19.03.1962 tại Nhà Nguyện của cộng đoàn.

Tháng 8 năm 1969 chị về lại cộng đoàn Thánh Tâm, sau đó chị được gởi sang Tỉnh Dòng Philippines một năm. Năm 1970 chị trở về và được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tháng 9.1972 chị tham dự Khóa Về Nguồn ở Pháp. Cũng dịp này, chị được đi hành hương ở Roma và vinh dự gặp Bề Trên Tổng Quyền cùng các Tu Nghị Viên đến từ khắp năm châu về tham dự Tổng Tu Nghị 1972-1973. Từ năm 1973 – 1975, chị phục vụ tại cơ sở Trường Tiểu Học Thánh Gia, Nhà Nội Trú  M’lon Thạnh Mỹ, và là Phụ Trách cộng đoàn Thánh Gia.

Sau biến cố thống nhất đất nước, chị cùng với 3 chị em khác đã thành  lập cộng đoàn Suối Bình An tại Suối Thông B ngày 15 tháng 11 năm 1975. Chị giữ vai trò Phụ Trách cộng đoàn tại đây, nhiệm kỳ 1975 – 1979, sau đó thêm hai nhiệm kỳ 1984 – 1987, 1987-1990. Đến ngày 10 tháng 3 năm 1990, chị chuyển về cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu với vai trò Phụ trách cộng đoàn cho đến 1993. Sau đó chị về lại Suối Bình An và đảm nhận tiếp vai trò phụ trách nhiệm kỳ 1996 – 1999. Song đến năm 1998, chị phải ngưng trách vụ vì lý do sức khỏe, chuyển về cộng đoàn Thánh Tâm để điều trị bệnh. Sau khi sức khỏe tạm ổn, chị trở về cộng đoàn Suối Bình An.  Năm 2006, bệnh của chị tái phát, chị phải về lại cộng đoàn Thánh Tâm điều trị và năm 2008 chị lại trở về cộng đoàn Suối Bình An.

Ngày 21.09.2020 chị Matta bị té ngã, được nhập viện Bệnh Viện Chợ Rẫy. Sau thời gian 2 tuần nằm viện, Bác sĩ không can thiệp gì vì chị lớn tuổi. Ngày 9.10.2020 chị được xuất viện về cộng đoàn Thánh Tâm. Ngày 14.10.2020 chị Matta  được chuyển về cộng đoàn Thánh Phanxicô để điều trị và nghỉ hưu cho đến nay.

Chị Matta mừng Kim Khánh Tu Dòng cùng với 3 chị khác năm 2000 tại Nhà Nguyện cộng đoàn Niềm Vui.  Ngày 01.01. 2010, chị được dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa trong dịp mừng Ngọc Khánh tại Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Thanh Hải - Nha Trang.

Kim chỉ nam cho cuộc đời hiến dâng theo Chúa của chị là cuốn sách Phúc Âm và tinh thần Hội Dòng. Chị luôn sống tâm tình tri ân, cảm tạ Chúa qua những lời mà chị ngâm nga: “Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương”. Chị tận tụy hy sinh phục vụ Tỉnh Dòng trong nhiều năm với trách vụ náo hoạt đời sống cộng đoàn.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị ơn gọi làm người và làm con Chúa 98 năm, hoàn tất cuộc đời tận hiến cho Chúa cách trung tín suốt 73 năm qua. Xin Chúa sớm ân thưởng Nước Trời cho chị Matta.

FMM/VN