Lược Sử Nữ Tu Matta Nguyễn Thị Nghi, fmm

 

Sinh ngày: 

14.09.1925 tại Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

Tiền Tập Viện: 

11.02.1947 tại Cộng đoàn Thánh Elisabeth,Vinh

Tập Viện:

15.08.1948 tại Cộng đoàn Thánh Elisabeth,Vinh

Khấn Lần Đầu: 

11.02.1951 tại Cộng đoàn Thánh Elisabeth,Vinh

Khấn Trọn Đời: 

15.12.1959 tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đà Lạt

Ngân Khánh:   

15.08.1973 tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô, Quy Hoà

Kim Khánh:

17.09. 1998 tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô, Quy Hoà

Ngọc Khánh:

15.08. 2008 tại Nhà Nguyện Cộng đoàn Thánh Tâm, Tp. HCM

Về nhà Cha: 

13.07.2020 tại Tu viện Phanxicô Qui Hòa, Qui Nhơn, Bình Định

Chị Matta Nguyễn Thị Nghi còn gọi là chị Gioanna, chào đời ngày 14 tháng 09 năm 1925 tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo phận Vinh. Thân phụ là Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Độ, qua đời năm 1946. Thân mẫu là Bà Cố Matta Nguyễn Thị Liệu, qua đời năm 1951. Chị là người con út trong một gia đình nông dân đạo đức có 5 người con, 1 trai 4 gái. Chị có chị ruột là nữ tu cùng Dòng, chị Matta Isave Nguyễn Thị Hiệu đã về Nhà Cha năm 2015. 

Năm lên 14 tuổi, chị thao thức và ước muốn dâng mình cho Chúa theo gương người chị của mình. Ngày 27 tháng 7 năm 1939, chị gia nhập Đệ Tử Viện. Ngày 11 tháng 2 năm 1947 chị được gia nhập Tiền Tập Viện. Ngày 15 tháng 8 năm 1948 chị được gia nhập Tập Viện. Ngày 11 tháng 2 năm 1951 chị được Tuyên Khấn Lần Đầu tại Cộng đoàn Thánh Elisabeth, thành phố Vinh, Nghê An. Ngày 15 tháng 12 năm 1959, chị được Tuyên Khấn Trọn Đời tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đà Lạt.

Chị được sai về cộng đoàn Thánh Phanxicô - Qui Hòa để phục vụ bệnh nhân phong từ ngày 05.07.1955. Chị là một trong năm chị em được Hội Dòng sai đến đây để tái thiết toàn bộ công trình xây dựng và cơ sở nuôi dưỡng bệnh nhân phong sau 10 năm bị gián đoạn (1945-1955). Biết bao gian khó, thử thách khi chị em bắt đầu lại sứ vụ, Chị Gioanna đã ghi lại trong nhật ký: “Tháng 7 năm 1955, tất cả 5 chị em đến Toà Giám Mục gặp Cha Phêrô Nguyễn Đình Tịch. Ngài đưa chị em vào Quy Hoà bằng chiếc xe jeep nhỏ, đường sá bị phá hủy vì bom đạn nên đi khó khăn lắm. Bệnh viện thì có nhiều bệnh nhân, họ từ Bắc chí Nam đến chữa bệnh. Trong nhà chỉ còn lại 3 chị em Đệ Tử giữ nhà và nuôi các bé, con của các bệnh nhân phong. Bệnh viện gồm 4 dãy nhà xây dài dành cho bệnh nhân để điều trị, còn khu nhà ở của bệnh nhân thì được lợp bằng lá dừa và lá tranh.” Từ đó, cùng với chị em, chị đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân với tư cách là y tá. Ý thức sự giới hạn về kiến thức chuyên môn, chị cảm nghiệm được chính Chúa đã ban ơn và gìn giữ chị để thực hiện điều Ngài muốn trong sứ vụ này. Khi bệnh viện Phong chuyển giao cho Nhà Nước quản lý năm 1976, chị vẫn tiếp tục cộng tác để phục vụ bệnh nhân.

Ngoài công việc ở bệnh viện, chị còn đảm nhận phục vụ Phòng Thánh để chăm sóc ngôi nhà Chúa. Chị luôn trung thành với việc kéo chuông nhà thờ trong nhiều năm. Chị biểu lộ lòng yêu mến Chúa cách đơn sơ và chân thành theo gương Thánh Gioan mà chị được mang danh. Quyển Lời Chúa luôn là kim chỉ nam cho đời sống thánh hiến của chị. Chị khắc ghi và thực thi giới răn yêu thương : “Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13:14). Chị khao khát được học hỏi và hiểu biết sâu hơn về Đoàn Sủng và Tinh Thần Hội Dòng. Chị ghi lại trong nhật ký: “Mỗi buổi sáng, trước khi vào nhà thờ tôi đọc ít hàng trong Tinh Thần Tu Hội, các ý tưởng của Mẹ Sáng Lập đã nuôi dưỡng tôi sống trung thành với ơn gọi, luôn biết thưa xin vâng và xin dâng trót cuộc đời còn lại của tôi.” Chị luôn biểu lộ tâm tình biết ơn Hội Dòng, tâm tình cảm tạ lòng nhân từ vô biên của Chúa đã dành cho chị, đặc biệt trong những dịp mừng Ngân Khánh, Kim Khánh Tu Dòng tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô - Quy Hoà vào năm 1973 và 1998. Lòng tri ân, tạ ơn Chúa thẳm sâu hơn khi Chúa ban cho chị cơ hội mừng Ngọc Khánh Tu Dòng vào ngày 15 tháng 8 năm 2008 tại Nhà Nguyện Cộng Đoàn Thánh Tâm Gia Định. Chị xác tín điều Thánh Phaolo quả quyết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3,8).  Nguyện ước của chị đã được Chúa đón nhận qua tiếng Xin Vâng cuối cùng hôm nay. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chị Gioanna trung tín đến hơi thở cuối cùng. Chị ra đi nhẹ nhàng thanh thản lúc13g25, ngày 13 tháng 07 năm 2020, sau 95 năm làm con Chúa, 72 năm trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trong đó 65 năm hiện diện tại Cộng đoàn này, 55 năm hiến thân phục vụ bệnh nhân Phong Quy Hoà.