Lược Sử Soeur Madeleine Đỗ Thị Công

“Những ngày tươi trẻ của đời sống tu trì sẽ qua đi. Vào cuối đời, chỉ còn lại sự kết hợp thâm sâu với Chúa mà không biến cố hay tạo vật nào có thể đụng chạm đến. Sự kết hiệp vĩnh cửu này vượt trên mọi niềm vui”. (Marie de la Passion)

Sinh ngày:           26.01.1937 tại Lương Hòa - Long An

Tiền tập viện:      12.06.1961 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đà lạt

Tập viện:             15.12.1961 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đà lạt – năm tập 2: Châtelets – Pháp.

Khấn lần đầu:      15.12.1963 tại Châtelets - Pháp

Khấn trọn:           14.12.1969 tại Vương Cung Thánh Đường, Sài Gòn

Ngân khánh:        1986 tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô - Quy Hòa

Kim khánh:         15.12. 2010 tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô - Quy Hòa

Về Nhà Cha:       15/02/2020 tại cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu

          Chị Madeleine Đỗ Thị Công sinh ngày 26.01.1937 tại Lương Hòa - Long An. Thân phụ là ông cố Phaolô Đỗ Công Chánh sinh năm 1906, được Chúa gọi về khi chị mới tròn 7 tuổi. Thân mẫu là bà cố Madeleine Lucie Nguyễn Thị Luôn sinh năm 1909, qua đời năm 1980. Chị là người con thứ hai trong gia đình có bốn chị em: ba gái và một trai.

            Mùa hè năm 1960, chị đến tìm hiểu tại cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt, sau đó được sai đến cộng đoàn M'Lon, Thạnh Mỹ để giúp chăm sóc sức khỏe cho các em nội trú dân tộc thiểu số.

Chị vào Tiền Tập viện ngày 12.06.1961 và vào Tập viện ngày 15.12.1961 tại cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt. Chị được chuyển đến cộng đoàn Chatelets – Pháp làm nhà tập năm thứ II và Tuyên  Khấn Lần Đầu vào ngày 15.12.1963.

Trong giai đoạn khấn tạm, chị được gửi sang Pháp từ tháng 03/1964 - tháng 12/1968 học chương trình huấn giáo, ở cộng đoàn Lille, Pháp.

Sau đó trở về Viet Nam và dấn thân trong cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đàlạt.

Chị được tuyên Khấn Vĩnh Viễn tại Vương Cung Thánh Đường - Sàigon ngày14/12/1969.  

Chị phục vụ Tỉnh Dòng qua những trách nhiệm khác nhau:

- Tháng 7/1970: quản lý Cộng đoàn  tại Thánh Tâm - Gia Định.

- Tháng 12/1971-  8/1973: phục vụ tại Trung Tâm Văn Hóa Chàm - Phan Rang

- Năm 1972 chị được chọn là đại biểu tham dự Tổng tu nghị, lúc đó chị em vẫn trực thuộc tỉnh dòng Pháp.

- Tháng 8/1973 - tháng 11/1979:  phụ trách Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm- Đalạt.

- Tháng 8/1979 - tháng 11/1988:  phụ trách Cộng đoàn Hiển Linh và đồng thời là cố vấn Tỉnh Dòng 4 nhiệm kỳ: 1971-1990.

- Ngày 8/12/1988: chị đắc cử BT Giám Tỉnh và náo hoạt đời sống Tỉnh Dòng 2 nhiệm kỳ từ năm 1988 - 1996. Trong giai đoạn này chị đã tham dự hai kỳ họp Tổng Tu Nghị năm 1990 và 1996 tại Grottaferrata - Roma.

          Sau khi hết nhiệm kỳ Giám Tỉnh, chị về phục vụ tại cộng đoàn Tin Mừng từ 1996 - 2001 và làm cố vấn Tỉnh Dòng.

             Từ 2001-2005: chị phục vụ các em Khiếm Thị tại thí Điểm Huynh Đệ Như Nghĩa và làm cố vấn Tỉnh Dòng.

             Từ 2005-2009: chị về Cộng đoàn Thánh Tâm để điều trị bệnh.

             Từ tháng 10/2009 đến tháng 02/2020: nghỉ hưu tại Cộng Đoàn Niềm Vui- Suối Dầu

             Trong nhật ký chị ghi lại câu tâm niệm:“dưới vòm trời này tất cả đều thay đổi và mọi sự đều qua đi”, và lời Mẹ Sáng Lập: “Hãy biến đổi đời sống tôi thành một đời sống hiệp thông vĩnh cửu”, “những ngày tươi trẻ của đời sống tu trì sẽ qua đi. Vào cuối đời, chỉ còn lại sự kết hợp thâm sâu với Chúa mà không biến cố hay tạo vật nào có thể đụng chạm đến. Sự kết hiệp vĩnh cửu này vượt trên mọi niềm vui”.

Khi còn đương nhiệm Giám Tỉnh, chị luôn nhắc nhở chị em: “làm thế nào để chúng ta có thể trở thành dấu chỉ của Tin Mừng nếu không tự ý thức và sửa sai những khiếm khuyết căn bản nhất trong đời sống nhân bản qua việc ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng, ứng xử... và chúng ta phải thực hành tu đức, đào sâu đoàn sủng Hội Dòng”.

Chị biểu lộ lòng yêu mến Mẹ Maria qua đời sống thanh thoát, triệt để hiến dâng, sẵn sàng xin vâng và xin dâng cho kế hoạch của Thiên Chúa trong sự quảng đại, kiên nhẫn mở lòng cho tác động của Thần Khí nơi chính mình và nơi chị em. Chị lặng lẽ trong nguyện cầu bằng lời kinh Mân Côi và ngân vang bài ca: “Sống gần Mẹ, lòng con hoan lạc biết bao Mẹ ơi…”. Một lòng son sắt gắn bó với Thiên Chúa Tình yêu, một lòng noi gương Đức Mẹ - con đường trong con đường, chị đã thi hành điều Chúa muốn qua việc phục vụ Tỉnh Dòng và để lại nhiều gương sáng về đời sống nhân bản và tu đức cho đến giây phút cuối cùng. Chị đã hoàn tất cuộc đời dâng hiến trong tin yêu và phó thác. Chúa đã gọi chị về với Ngài lúc 16 giờ ngày 15/02/2020 tại cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu hưởng thọ 83 tuổi đời và 59 năm tu Dòng.    

FMMVN