Tấm lòng của một người mẹ

Trưa ngày thứ ba 14/01/2020, có một cha OFM dẫn theo mấy thầy trẻ (có lẽ đang tìm hiểu) đến viếng chị Thérèse Thơ, sau đó cha xin dâng thánh lễ cầu nguyện cho chị. Lý do là vì cha biết ơn chị nhiều, mà hôm nay cha phải đi lên Gia Lai 6 ngày, không thể tham dự thánh lễ an táng cho chị. Đó chính là cha Niên Dòng Phanxicô, đang phục vụ tại Thủ Đức. Thế là chị em cả nhà tất bật soạn bài hát, chuẩn bị cho thánh lễ…

Trong bài giảng lễ cha chia sẻ những tâm tình cha cảm nhận được từ Sơ Thơ qua những năm tháng là sinh viên Đại học Dalat và được làm việc cùng với Sơ. Cha nhận thấy nơi Sơ là tấm lòng của một người mẹ, luôn yêu thương dạy dỗ cho các sinh viên. Hồi cha còn học tại Đại học Dalat có tham gia vào nhóm Sinh viên Công giáo, Sơ lo cho sinh viên và giúp các bạn sinh viên học hỏi Lời Chúa, sống Lời Chúa. Sơ còn tìm cách giới thiệu ơn gọi cho những sinh viên khao khát sống đời sống tu trì, trong số đó có cha. Khi cha gặp Sơ Thơ lần đầu ở Dòng Don Bosco Dalat khi là sinh viên năm nhất. Sơ biết cậu sinh viên này ước muốn đi tu nên đã giới thiệu vào Dòng Phanxicô, tất cả chỉ bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn sơ. Sơ hỏi cậu sinh viên là con có muốn đi tu không, cậu sinh viên thưa có, nhưng chưa biết đi dòng nào. Sơ đã chỉ cậu vào tìm hiểu Dòng Phanxicô tại Du Sinh. Và kể từ đó 4 năm Đại học là 4 năm tìm hiểu Dòng, rồi kéo dài mãi đến hôm nay. Sau đó cậu sinh viên này tiếp tục làm việc với Sơ trong nhóm Sinh viên Công giáo Dalat…

Cha cũng chia sẻ rằng các bạn sinh viên đều quý mến Sơ và nhận xét Sơ rất đơn sơ, thân tình và làm mọi việc rất nhiệt tình. Hơn nữa đời sống của Sơ cũng giống như những gì bài Tin Mừng hôm nay nói đến, là Chúa mạc khải Nưới Trời cho những người bé mọn… Sơ đã chọn sống linh đạo của Thánh Phanxicô, mặc dù linh đạo đó được thay đổi cho hợp với chọn lựa của Mẹ Marie de la Passion, nhưng tinh thần của Thánh Phanxicô vẫn đậm nét trong cuộc đời của quý Sơ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, nhất là nơi Sơ Thơ. Sơ đã khiêm tốn và trung tín thi hành những nhiệm vụ mà Chúa đã trao cho Sơ trong suốt 72 năm cuộc đời. Giờ đây Sơ đã được Chúa gọi về. Chắc chắn trước nhan thánh Chúa, là con người ai cũng có những lỗi phạm, nhưng chúng ta tin chắc Chúa sẽ tha thứ cho Sơ để Sơ được hưởng hạnh phúc đời đời như lòng Sơ mong ước.

Sơ đã quyết tâm đi theo Chúa trên con đường đầy vất vả, gian nan khốn khó, và đặt trọn niềm tin nơi Chúa; thì giờ đây Chúa ban thưởng cho Sơ không phải về thể lý nhưng về đời sống thiêng liêng mà không bao giờ phải hư mất nữa. Đó là điều ai cũng trông mong vì cùng đích con người là trở về với Thiên Chúa là nguồn cội của mình để được hưởng hạnh phúc bình an. Chúng ta cầu nguyện cho Sơ và cũng tạ ơn Chúa với Sơ vì Chúa đã gìn giữ Sơ trong suốt 72 năm, cho Sơ được sống trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, và làm được nhiều công việc do Tỉnh dòng trao phó. Sơ âm thầm chu toàn những bổn phận của mình với tâm hồn vâng phục, nghèo khó đơn sơ. Vì thế mà Sơ đã nhẹ nhàng ra đi theo tiếng mời gọi của Chúa.

Chúng ta ta cũng tự hỏi, làm sao để cuộc đời mình được kết thúc trong ân nghĩa với Chúa? Hàng ngày chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống cũng như kẻ chết để rồi tất cả chúng ta đề có đích đến chung là trở về quê trời, nơi đó Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy thật lòng tin tưởng vào Chúa, sống theo những lời Chúa chỉ dạy, và đó sẽ là hạnh phúc lớn lao cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng khao khát hướng về Nước Trời, để chúng ta cũng sống trung tín với Chúa cho đến cùng. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi phạm cho Sơ và ban cho Sơ được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời…

Sau thánh lễ, cha chào Sơ Giám tỉnh và chị em nhà Tỉnh dòng để lên đường cho sứ vụ. Nguyện xin Chúa chúc lành cho cha và cho những ai luôn thương mến nâng đỡ, cầu nguyện cho chị Thơ cũng như chị em chúng con trong sứ mạng FMM của mình. Nhân dịp chị Thơ ra đi chúng con mới được biết thêm nhiều tấm lòng thật đáng quý. Chúng con cảm tạ Chúa.