Xin cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Sr. Vêrônica)

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Sr. Vêrônica) vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P.

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Sr. Vêrônica)

Sinh ngày 03 tháng 07 năm 1920 tại Trung Hòa - Nghệ An

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 3g20’ chiều

ngày 31 tháng 03 năm 2018,

Tại Tu viện cộng đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn.

Hưởng thọ 98 tuổi - Tu Dòng 63 năm.

Nghi thức tẩm liệm

vào lúc 2g30 chiều ngày 01/04/2018 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn

do cha Giám Tỉnh OFM chủ sự

Thánh lễ An Táng

vào lúc 5g00 sáng ngày 03/04/2018

Tại Nguyện đường Thánh Tâm

269 Nguyễn văn Đậu - Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang Nhà dòng thuộc Gx. Tân Bắc.

 

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

 

TM. Tỉnh dòng

Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm - Giám tỉnh.

 

LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ

 

Sinh ngày:                 03.07.1920 tại Trung Hòa - Nghệ An

Tiền Tập Viện:          11.02.1952 - Elisabeth -Vinh

Tập Viện:                  02.08.1955 - Ambohidratrimo - Madagarcar

Khấn lần đầu:            02.08.1957 - Ambohidratrimo - Madagascar

Khấn trọn:                 15.12.1963 - Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt      

Ngân Khánh:             29.06. 1980 - Thánh Tâm - Saigon

Kim Khánh :              04.10. 2005 - Thánh Phanxicô - Quy Hòa 

Ngọc Khánh:             06.06.2015 - Thánh Tâm - Saigon

Về nhà Cha:              31.03.2018 - Thánh Tâm - Saigon

Chị Anna Nguyễn thị Huệ, tên Dòng là Véronica Maria, chị sinh ngày 03.07.1920 tại Nghệ An, thuộc giáo xứ Trung Hoà, giáo phận Vinh. Thân sinh chị là ông Phêrô Nguyễn Tri Lâm, thân mẫu là bà Anna Lưu thị Phương. Ông bà có 10 người con, song chỉ còn lại 4 anh chị em, chị là người con thứ chín. Chị có một người cháu ruột (gọi là cô) đi tu cùng Dòng là chị Maria Nguyễn Thị Phương.

Vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên dù chị ước muốn đi tu, mẹ chị cũng không sẵn sàng, thời gian ở nhà chị thường giúp người nghèo, dạy giáo lý. Ngày 12.08.1949 chị vào nhà Dòng ở Vinh, năm 1951 được tin mẹ về Nhà Cha, chị xin Bề Trên về thăm nhà nhưng vì tình hình chiến sự không ổn nên chị không thể về tiễn mẹ. Chị hy sinh, cầu nguyện và dâng cho Chúa.

Ngày 11.02.1952 chị được vào Tiền tập viện tại cộng đoàn Elisabeth - Vinh. Năm 1954, chị cùng chị em sống tại Vinh di cư vào Nam. Năm 1955, chị và một số chị em Việt Nam sang Tỉnh Dòng Madagascar. Ngày 02.08.1955 chị được vào Tập viện tại cộng đoàn Ambohidratrimo với 3 chị người Việt (Paula, Assunta, Irminia) và 2 chị Malgaches. Chị đã viết : “Tôi cảm thấy thời gian nhà tập là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi”. Ngày 02.08.1957 chị được tuyên khấn lần đầu tại Madagascar. Chị hạnh phúc dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và ước ao dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa, Giáo Hội và các linh hồn. Sau ngày khấn, chị được sai đến cộng đoàn Tananarive - Madagascar dấn thân phục vụ trong cộng đoàn qua công việc làm bếp tại bệnh viện.

Năm 1958, chị cùng chị em Việt Nam trở về quê hương và được sai đến cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt. Nơi đây, ngày 15.12.1963 chị được tuyên khấn trọn đời. Trong ngày hồng phúc này chị đã xin ơn được sống trung thành cho đến chết. Năm 1969, chị được sai đến cộng đoàn Thánh Gia - Thạnh Mỹ, lo ẩm thực cho các em nội trú dân tộc. Năm 1970, chị lại được trở về cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt. Năm 1971, chị được sai đến cộng đoàn Elisabeth tại Phước An, Buôn Mê Thuột. Năm 1973, chị lại được trở về cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - Đà Lạt

Năm 1975, sau ngày đất nước được thống nhất chị được sai về phục vụ tại cộng đoàn Sao Mai - Thanh Hải. Chị luôn dành thời gian thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân, ngoài ra chị phục vụ trong những công việc âm thầm như trồng trọt và chăn nuôi.

Ngày 29. 6.1980 chị mừng Ngân Khánh Tu Dòng tại Cộng Đoàn Thánh Tâm.

Năm 1981-1983 chị được bổ nhiệm Phụ Trách Cộng Đoàn Sao Mai- Thanh Hải

Ngày 4. 10. 2005 chị mừng Kim Khánh Tu Dòng tại Cộng đoàn Phanxicô Quy Hoà.

Ngày 16.02.2011 chị được chuyển về Cộng đoàn Thánh Tâm sau 36 năm phục vụ tại Cộng Đoàn Sao Mai- Thanh Hải. Chị luôn giúp Cha Xứ Thanh Hải Trao Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt tại gia và luôn hiện diện trong các Thánh Lễ An Táng tại Giáo xứ Thanh Hải. Chị luôn dành thời gian thăm viếng, an ủi, nâng đỡ những người đau ốm bệnh tật và các gia đình gặp khủng hoảng trong đời sống đức tin.

Ngày 11.12. 2012 chị được chuyển về cộng đoàn Thánh Phanxicô Quy Hoà. Mặc dầu đã 92 tuổi, nhưng chị rất nhanh nhẹn, dẻo dai, vui tươi và luôn trung thành với đời sống cầu nguyện.

Ngày 06.06. 2015 chị mừng Ngọc Khánh Tu Dòng tại Cộng Đoàn Thánh Tâm.

Tuy thế, ngày 17.06.2016 chị phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định vì bệnh suy tim và viêm tắc động mạch chi dưới. Vì tình trạng bệnh càng ngày càng nặng nên ngày 7.6.2017, chị được chuyển về cộng đoàn Thánh Tâm và điều trị tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược một thời gian, sau đó chị được đưa về chăm sóc tại Cộng đoàn. Trong thời gian này, mặc dầu phải chịu đựng những cơn đau liên tục, nhưng chị vẫn luôn thốt lên “ Chúa ơi, con xin dâng lên Chúa những đau đớn này để cầu nguyện cho Tỉnh Dòng, cho các chị em”.  Cuộc đời chị đã để lại nhiều gương sáng cho chị em qua tinh thần phục vụ, hy sinh, khiêm tốn, đơn sơ và sống đức tin.

Trong nhật ký chị đã ghi lại: “Thật tôi có phúc được ở trong nhà Chúa để ca tụng Ngài. Đôi khi tôi cũng gặp những khó khăn, buồn chán, khô khan, hầu như không thấy Chúa ở đâu… nhưng lúc  nhớ đến những ngày hồng phúc tôi lại vươn lên, chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thầm thì với Ngài và rồi  tự thâm sâu cõi lòng cất lên bài ca “Chúa là hạnh phúc đời con”, tức thì mọi khó khăn, khô khan liền tan biến mất..”

Sách gối đầu của chị là cuốn Kinh Thánh và Hiến Pháp của Dòng. Thánh Vịnh 118 là lời cầu nguyện âm thầm, liên lỉ của chị: “Lạy Chúa, con kêu lên Chúa hết lòng, xin mau đáp lời con.” Chị biểu lộ lòng tôn kính Mẹ Maria  qua việc siêng năng lần chuỗi Mân côi. “Sống gần Mẹ, lòng con hoan lạc biết bao Mẹ ơi…” luôn được chị ngâm nga trong những lúc lao động mệt nhọc.

Những ngày cuối đời chị đã  trải qua nhiều đau đớn do bệnh tật nhưng chị vẫn một lòng son sắt gắn bó với Thiên Chúa Tình yêu. Vào chiều Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31.03.2018, lúc 15h15 Chúa đã thương gọi chị về với Ngài trong bình an. Chị được hưởng thọ 98 tuổi với 63 năm Tu Dòng.

FMM/VN