Thánh Lễ An táng Nữ tu Madeleine Triệu

Trước khi bắt đầu thánh lễ, chị Anna Kính đọc tiểu sử của Mẹ Clara, cả nguyện đường xúc động khi nghe lại cuộc đời thánh thiện và nhiều khó khăn vất vả của Mẹ để xây dựng và đặt nền tảng cho đời sống FMM tại Việt Nam trong giai đoạn nhiều thách đố nhất. Sau đó chị Elisabeth Quỳnh Giao đọc thư phân ưu của Sr. Francoise Massy Bề Trên Tổng Quyền, và Sr. Alma Dufault Cựu Bề Trên Tổng Quyền...

Thánh Lễ An táng Nữ tu Madeleine Triệu

Sáng ngày 13/01/2018, tất cả chị em FMM có mặt tại nhà Tỉnh dòng tập trung tại nhà nguyện từ rất sớm để cầu nguyện cho Linh hồn Madeleine là Mẹ Clara, người chị em rất thân thương và là “cây cao bóng cả” của Tỉnh dòng nay từ giã chị em. Những lời hát đượm buồn vì chia xa, dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ vì tình yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Gần đến giờ đóng nắp quan, chị em thay nhau lên ngắm nhìn khuôn mặt bình an của Mẹ và nói lời giã biệt. Sau đó tất cả chị em cùng lên chụp tấm ảnh chung với Mẹ, rồi gia đình cũng vây quanh Mẹ nói những lời cám ơn. Đúng 4g30, nghi thức đóng nắp quan rất nhẹ nhàng và trang trọng, xen với những tiếng chuông nhắc mọi người cúi đầu mặc niệm và những bài hát linh thiêng trầm bổng...

Vào lúc 5g sáng, hai chị TCV lên rảy nước thánh và niệm hương trước quan tài và chào giã biệt chị. Sau đó chị em cùng cử hành giờ Kinh sáng cuối cùng với Mẹ Clara để cầu nguyện cho Mẹ trước phút ra đi vĩnh viễn để về nhà Cha yêu thương. Sau giờ kinh, chị Giám tỉnh và một số chị em xuống sân đón tiếp Đức Tổng Giám mục Phaolô, quý cha đồng tế và quý khách đến dâng thánh lễ cuối cùng với chị.

Thánh lễ an táng bắt đầu lúc 6g30 do Đức TGM Phaolô Đọc - TGP Sài Gòn chủ tế. Đoàn rước long trọng tiến lên nguyện đường bắt đầu là quý thầy OFM giúp lễ, rồi đến thánh giá nến cao và chị em FMM, sau đó là đoàn đồng tế với 35 linh mục. Trước khi bắt đầu thánh lễ, chị Anna Kính đọc tiểu sử của Mẹ Clara, cả nguyện đường xúc động khi nghe lại cuộc đời thánh thiện và nhiều khó khăn vất vả của Mẹ để xây dựng và đặt nền tảng cho đời sống FMM tại Việt Nam trong giai đoạn nhiều thách đố nhất. Sau đó chị Elisabeth Quỳnh Giao đọc thư phân ưu của Sr. Francoise Massy Bề Trên Tổng Quyền, và Sr. Alma Dufault Cựu Bề Trên Tổng Quyền.

Một thầy là cháu của Mẹ Clara đọc bài đọc 1, chị Gioanna Hoàng hát đáp ca và chị Clara Lệ Hoa FMM là cháu ruột của Mẹ đọc Bài đọc 2. Bài Phúc Âm được cha Thiên OFM công bố. Trong bài giảng, Đức TGM Phaolô Đọc - TGP Sài Gòn mời mọi người cầu nguyện cho Mẹ Clara - Madeleine Triệu; là người đã phục vụ suốt 70 năm trong dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Để hiểu được ý Chúa chúng ta hãy để cho Lời Chúa soi dẫn...

Sách khôn ngoan nói đến niềm hy vọng của những người đặt tin tưởng vào Chúa. Chúa đã thử luyện Mẹ và nay đón nhận mẹ. Thánh Phaolô cũng nói chúng ta được cùng mai táng với Đức Kitô thì cũng sẽ được sống lại với Người. Bà Mẹ Madeleine đã sống Như Người và chết như Người, Mẹ cũng sẽ được cùng sống lại với Đức Kitô. Trong Tin Mừng Gioan Chúa dạy chúng ta đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy vì trong nhà Thầy chắc chắn có chỗ cho anh em và cho Mẹ Madeleine. Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ đến để đem chúng ta về với Người. Thánh Tôma hỏi Chúa Giêsu về con đường, Chúa Giêsu nói Người chính là Đường. Mẹ Madeleine cũng đã đến với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô vì Mẹ rất yêu mến tôn thờ Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Cuộc đời của Mẹ cũng có những gì tương tự như cuộc đời của Mẹ Têrêxa Calcutta vậy. Xin Chúa đón nhận Mẹ và chúc lành cho cộng đoàn…

Những lời nguyện tín hữu được cộng đoàn hiệp dâng để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho cộng đoàn tham dự và cho linh hồn Mẹ Madeleina Triệu, để Mẹ và tất cả mọi người được hưởng tình Chúa Cha thương xót… Thánh lễ tiếp tục, long trọng và trang nghiêm…

Cuối thánh lễ, Chị AnneMarie Lý cựu Giám tỉnh đại diện chị em cám ơn Đức TGM, cha Giám tỉnh OFM, quý cha Quản Hạt, Quý cha đồng tế và tất cả cộng đoàn tham dự. Đại diện gia đình cũng dâng lời cảm tạ chân thành. Sau đó cha Quản Hạt của Hạt Quảng Ngãi chủ sự nghi thức tiễn biệt cho Sr. Madeleine và Đức TGM ban phép lành cuối lễ cho Cộng đoàn. Lời bài hát “Lệnh triệu đã ban rồi, tôi ra đi xin chào mọi người…” như lời cuối Sr. Madeleine gởi lại mọi người để lên đường rời xa mãi mãi…

Đoàn xe tang đưa Sr. Madeleine đến nghĩa trang của Dòng thuộc giáo xứ Tân Bắc. Cha Gioan Nguyễn Phước chủ sự nghi thức An táng tại nghĩa trang với đông đảo chị em, thân hữu, gia đình tham dự. Hai Soeur Tổng Cố Vấn của Dòng và một số linh mục tu sĩ cũng đưa tiễn Sr. Madeleine đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nghi thức trang trọng và thật đẹp. Những bài hát vang lên niềm tin cậy và hy vọng vào Thiên Chúa tình thương... 

Mọi người chờ đợi cho đến khi phần mộ của Sr. Madeleine được lấp và vun xong mới lần lượt đặt hoa lên trên và cầu nguyện kết thúc trước khi ra về. Trong lời tiễn biệt Mẹ trước phần mộ, chị Anna tạo Giám tỉnh xin Mẹ đem tất cả mọi người theo với Mẹ trong lời cầu nguyện và xin Mẹ bầu cử cho chị em Tỉnh Dòng Việt Nam biết noi gương Mẹ và sống những lời giáo huấn của Mẹ. Chị em FMM và gia đình lại một lần nữa đứng quanh mộ của Mẹ ghi lại những tấm hình kỷ niệm.

Cuộc đời của Sr. Madeleine Triệu đã qua đi nhưng những gương lành của một đời sống thánh thiện vẫn còn đó. Mỗi chị em đã tiếp xúc với Mẹ còn giữ lại bao câu chuyện dễ thương về Mẹ. Nguyện xin Chúa ân thưởng niềm vui Thiên quốc cho Mẹ và ban nhiều ơn phúc lành cho tất cả chúng con…

Chị em FMM / TDVN

 

 

Xin cám ơn những hình ảnh của anh Bá Hạnh.