Nghi Thức Tẩn Liệm cho Sr. Madeleine Triệu (Mẹ Clara)

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2018, cha Giám tỉnh OFM chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Mẹ Clara. Ngoài chị em FMM, gia đình thân nhân bạn hữu và giáo dân, còn có sự hiện diện của nhiều anh em Phanxicô, cha cựu Giám tỉnh Alexis, cha Phó Giám tỉnh, cha Giáo Tập, cha Bề trên CĐ ĐaKao và các cha các thầy khác. Sau nghi thức, chị Giám tỉnh nói đôi lời cám ơn và mời chị em lên hôn chào tiễn biệt Mẹ Clara.

 Nghi Thức Tẩn Liệm cho Mẹ Clara
(Sr. Madeleine Triệu)

Sáng sớm ngày 12/01/2018, Chị em FMM và gia đình huyết tộc của Mẹ Clara cùng tụ họp bên thi hài của Mẹ để cùng dâng thánh lễ với Mẹ trước khi cử hành nghi thức tẩn liệm cho Mẹ.

Thánh lễ do cha Phao lô Diệu chủ tế và cha Gioan Nguyễn Phước đồng tế. Giờ kinh sáng cho người qua đời được lồng chung trong thánh lễ. Trong bài giảng cha Phao lô Diệu nhắc đến việc Chúa biểu lộ lòng thương xót, chữa lành cho người bại liệt được 4 người bạn khiêng đến với Chúa. Chúa cũng bày tỏ lòng thương xót cho Sơ Madeleine qua những người thân đưa Sơ đến với Chúa và lại dùng Sơ để đến với nhiều người khác. Cảm tạ Chúa đã cho Sơ sống một cuộc đời lành thánh và đóng góp xây dựng cho Tỉnh Dòng FMM Việt Nam.

Sau thánh lễ, vào lúc 06 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2018 như đã thông báo, cha Giám tỉnh OFM chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Mẹ Clara. Ngoài chị em FMM, gia đình thân nhân bạn hữu và giáo dân, còn có sự hiện diện của nhiều anh em Phanxicô, cha cựu Giám tỉnh Alexis, cha Phó Giám tỉnh, cha Giáo Tập, cha Bề trên CĐ ĐaKao và các cha các thầy khác. Sau nghi thức, chị Giám tỉnh nói đôi lời cám ơn và mời chị em lên hôn chào tiễn biệt Mẹ Clara. Thời gian như dừng lại trong bầu khí rất cảm động, nhiều chị em thương mẹ nên chào Mẹ mà nước mắt lăn dài… Khuôn mặt của Mẹ thật hiền lành và bình an như đang ngủ…

Tiếp đến đội mai táng đưa thi hài của Mẹ nhập quan. Xác của Mẹ nhẹ bẫng… Mọi người tham dự ngậm ngùi khi theo đoàn rước di quan lên nhà nguyện. Sau khi kết thúc các bài hát cầu nguyện cho mẹ, chị em FMM đứng quanh quan tài chụp hình với Mẹ. Rồi đến gia đình cháu chắt vây quanh mẹ. Có cả nhiều khăn tang màu vàng, vì mẹ là con út trong gia đình mà lại sống thọ. Nhiều chị em và những người thân ở lại nhà nguyện với mẹ để cầu nguyện cho Mẹ, và nhìn ngắm gương lành của Mẹ…

Đến 9g30 sáng, cha sở Giáo xứ Bình Hòa dâng thánh lễ cho mẹ tại nhà thờ. Khá đông người tham dự vì ngoài chị em FMM và gia đình còn có nhóm các em Bình Minh và những người đến viếng Mẹ nữa. Trong thánh lễ cha giảng về việc chọn lựa con đường cho mỗi người. Có những người chọn con đường không phù hợp thì sẽ khó đi đến cùng, có người chọn con đường thành công nhưng không hạnh phúc dù không gặp nhiều đau khổ. Mẹ Clara đã chọn một con đường đúng đắn đem lại ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc đời Mẹ. Dù con đường đó không thiếu những chông ai nhưng Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt Mẹ. Trong con đường đó, nhờ ơn Chúa Mẹ đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho nhiều người, cho những cộng đoàn nơi Mẹ đã sống, và cho Tỉnh Dòng FMM…

Cuộc đời Mẹ Clara để lại cho mọi người nhiều niềm thương mến và những suy nghĩ tốt đẹp. Cầu chúc cho tất cả những ai đã gặp gỡ Mẹ trong cuộc sống và đến thăm viếng Mẹ khi Mẹ nằm xuống cũng được nhiều ơn lành của Chúa để sống một cuốc sống hạnh phúc, bình an và đầy ý nghĩa như Mẹ.

Tỉnh Dòng FMM/Việt Nam.