Xin cầu nguyện cho linh hồn Sr. Anna

Nữ tu Anna (Luca) Phan Thị Vinh vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P.

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

 

Nữ tu ANNA (LUCA) PHAN THI VINH

Sinh ngày 31 tháng 07 năm 1928
tại Đông Hà  – Nghệ Tĩnh

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g45’
ngày 23 tháng 06 năm 2017,

Tại Tu viện Thánh Phanxicô, Bệnh Viện Phong - Da Liễu Qui Hòa.

Hưởng thọ 89 tuổi - Tu Dòng 67 năm.

 

Nghi thức tẩm liệm :  

Lúc 19g30 ngày 24 tháng 6 năm 2017

 

Thánh lễ An Táng

Lúc 7g00 sáng Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

Do Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, 

Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn chủ tế

Tại Thánh Đường Giáo xứ Phanxicô - Qui Hòa

An táng tại nghĩa trang Nhà dòng Qui Hòa

 

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

 

TM. Tỉnh dòng

Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm - quyền Giám tỉnh.

* Xin Quí Cha mang lễ phục tím.

 

 

TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI NỮ TU ANNA (LUCA) PHAN THỊ VINH

 

Chị Anna Phan Thị Vinh còn gọi là Maria Luca chào đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1928 tại làng Đông Tràng thuộc giáo phận Vinh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chị được giáo dục và lớn lên trong một gia đình đạo đức, Cha là ông Gioan Baotixita Phan Bình và Mẹ là bà Anna Trần Thị Hồng, làm nghề nông, đan lát, buôn tơ tằm, cả hai vị đều đã qua đời. Gia đình chị có chín người con, hai trai bảy gái, chị là người con út.

Mẹ chị có thời gian buôn bán bên Lào, nên đã gửi chị vào trường nội trú Thánh Têrêxa tại Savanakét một năm, sau đó chị tiếp tục học tại trường làng quê nhà và đậu tiểu học lúc 13 tuổi. Chị tham gia sinh hoạt trong Hội Nghĩa Binh Thánh Thể, trong thời gian này ơn gọi sống đời dâng hiến đã đến với chị trong độ tuổi 15.

Chị đã xin vào Đệ Tử viện Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Vinh năm 1936. Sau một năm tìm hiểu, ngày 15/11/1948  chị  được  nhận vào Tiền tập Viện và ngày 02/02/1950 chị vào Nhà tập với tên gọi mới là Anna – Luca. Thời gian này chị bị bệnh sốt thương hàn nặng, cha Jean Bernard Dòng Phanxicô đã đến xức dầu kẻ liệt cho chị, nhưng Chúa đã thương chữa lành và cho chị tiếp tục hành trình ơn gọi.

Ngày 15/08/1952, chị được tuyên khấn lần đầu tại Vinh, và sau đó được sai đi truyền giáo tại giáo xứ  Mỹ Yên – Nghệ An. Chị dạy học, dạy giáo lý, tập hát cho ca đoàn và vẽ tượng đạo bán cho giáo dân. Chị cảm nghiệm và xác tín về Tình Yêu nhưng không Thiên Chúa ban tặng với niềm hạnh phúc thâm sâu.

Năm 1954, chị cùng chị em sống tại Vinh di cư vào Nam. Năm 1955, một số chị em Việt Nam sang Madagascar sống  tại cộng đoàn Tananarive. Nơi đây chị em phục vụ trong bệnh viện, trường học và thêu may. Riêng chị Luca thì dạy các cháu Mẫu giáo.

Năm 1958, chị trở về quê hương và sống phục vụ tại cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đàlạt. Tại đây chị dạy Pháp văn cho các học sinh của trường Virgo Maria.

Từ năm 1960 – 1965, chị được sai về dạy học tại trường Tiểu học Thiên Ca, Gia Định, Sài Gòn.

Ngày 15 tháng 12 năm 1963 chị được tuyên khấn vĩnh viễn tại Đà Lạt.

Tháng 5 năm 1965, chị được sai về cộng đoàn Hiển Linh - Đà Lạt và dạy lớp làm mỹ nghệ; năm 1969 chị theo học lớp hàm thụ hội họa, bài vở được gửi về từ Paris. Năm 1970, chị tốt nghiệp Hội họa, sau đó đi du học tại Kuala Lampur-Malaysia và Manila - Philippine để nghiên cứu về Tiểu công nghệ – Mỹ nghệ.

Năm 1972 chị về nước, tổ chức dạy lớp Tiểu công nghệ cho các thiếu nữ sắc tộc Koho từ Đơn Dương tập trung về Đà Lạt cho đến năm 1975.

Sau ngày 30/4/1975, chị chuyển về cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu.

Năm 1976, chị lại được sai về cộng đoàn Thánh Phanxicô Quy Hòa phục vụ anh chị em bệnh nhân phong. Tại bệnh viện Phong Quy Hòa, chị được phân công hướng dẫn khách tham quan du lịch, mở nhà trẻ dạy cho con em nhân viên và sau đó chuyển qua khâu Thủ Kho trong bệnh viện. Chị đã phục vụ trong vai trò này 16 năm với thái độ lạc quan, vui vẻ.

Năm 1993 – 1996, chị đón nhận vai trò phụ trách cộng đoàn Thánh Phanxicô - Qui Hòa.

Sau khi chu toàn vai trò phụ trách, ngày 23/5/1996 chị về nghỉ dưỡng tại cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu và ngày 04/03/2000 mừng Kim Khánh Tu Dòng tại đây.

Năm 2002, chị được vinh dự cùng với một số chị em đi Roma tham dự lễ phong Chân Phước cho Mẹ sáng Lập Dòng.

Đến tháng 10/2007, chị phát bệnh nặng nên chị em đưa chị về cộng đoàn Thánh Tâm để dễ dàng cho việc điều trị. Sau thời gian điều trị tại Sài Gòn, bệnh chị tạm ổn và năm 2009 chị về lại Suối Dầu.

Ngày 08/6/2010 chị vui mừng tạ ơn Chúa trong dịp mừng Ngọc Khánh Tu Dòng tại Thanh Hải, Nha Trang.

Từ năm 2011 sức khỏe suy yếu, chị về dưỡng bệnh tại Quy Hòa và được Chúa gọi về trong bình an lúc 22g45' ngày 23/06/2017.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị hoàn tất cuộc đời hiến dâng trong nhà Chúa suốt 67 năm trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và khép lại hành trình 89 trên dương thế.

Xin Chúa là mục tử nhân lành yêu thương dẫn đưa chị về đồng cỏ xanh, bên giòng suối mát trong lành với Ngài như lời TV 22 mà chị yêu thích và luôn tha thiết dâng lên Ngài trong những năm tháng cuối đời.

FMM/VN