THƯ CHỊ LƯƠNG HỒNG TỪ KENYA

...Tháng 11 vừa rồi nước Kenya chúng em đón Pope Francis vui lắm. Chúng em thức dậy từ 3 giờ 30 sáng để đi bộ, tham dự thánh lễ với Pope luc 10 giờ..suốt ngày ngoài mưa mà không mệt. Nghe ngài giáo huấn... Em và chị Yến may mắn gặp Ngài trong khoảng cách 3 mét... Nhưng không chụp hình vì bảo vệ rất kỹ… Pope nói rằng: ngài không sợ khủng bố. Ngài sợ mosquitoes thôi, hi...hi…

THƯ CHỊ LƯƠNG HỒNG TỪ KENYA

Kính thăm chị Hội và qúy chị em trong tỉnh dòng thương mến,

Em nguyện kính chúc các chị Giáng sinh an lành và ân phúc.
Mấy hôm nay em bận rộn cho việc thi cuối khóa và nhận giấy chứng nhận… Tạ ơn Chúa em đã kết thúc 9 tháng học English…

Em rời thủ đô Nairôbi chuyển về cộng đoàn làng quê chỗ chị Yến được 3 ngày rồi. Nơi đây không đủ tiện nghi, không internet, nghèo, nhưng thanh bình lắm.

Hôm qua em đi lễ đêm Giáng sinh chỉ khoảng 50 người tham dự thôi… Không có ca đoàn hát lễ... Một thầy đến mời em lên ca đoàn hát, nhưng em từ chối vì phụng vụ bằng tiếng Kiswahili (tiếng bản xứ ). Thế là em nói các em TTS nhà em hát, và thánh lễ bắt đầu… em không hiểu gì hết vì không phải English... Mọi ngày cha dâng lễ bằng English...

Ở đây hang đá nhỏ như hang đá của các em giáo lý bao đồng làm thôi, không đèn điện, không ngôi sao lấp lánh... rất nghèo nàn và đơn sơ… Qủa đúng thật Mầu Nhiệm Nhập Thể…
À chị, tháng 11 vừa rồi nước Kenya chúng em đón Pope Francis vui lắm. Chúng 
em thức dậy từ 3 giờ 30 sáng để đi bộ, tham dự thánh lễ với Pope luc 10 giờ..suốt ngày ngoài mưa mà không mệt. Nghe ngài giáo huấn... Em và chị Yến may mắn gặp Ngài trong khoảng cách 3 mét... Nhưng không chụp hình vì bảo vệ rất kỹ… Pope nói rằng: ngài không sợ khủng bố. Ngài sợ mosquitoes thôi, hi...hi…

Thôi thư dài em dừng nhé. Nguyện xin Chua chúc lành cho cuộc sống dâng hiến của các chị... em cảm ơn chị Hội thường xuyên gửi thư các chị cho em, nhờ vậy mà em biết tin các chị ở xa…


Hiệp thông trong lời cầu nguyện,


Em Lương Hồng, fmm.