Thư chị Ngọc Lan từ TD Korea

Shi-Hưng ngày 25/07/2014 Kính thăm chị Giám tỉnh và các chị rất quý mến, Ngày mai là lễ thánh Anna, Bổn mạng chị Lý, chị Tạo, chị Kính, chị Hội và nhiều chị em trong Tỉnh Dòng. Em xin chúc mừng lễ Bổn mạng chị Lý và các chị. Em hiệp ý cầu nguyện nhiều cho mỗi chị trong ngày Bổn mạng, và cũng nhớ cầu nguyện cho tất cả các chị Madalena và Matta trong tháng này...

Hiện nay em đang ở tại Tập viện nên giờ giấc chương trình khá là… "đâu ra đấy". Ngày nào cũng theo giờ giấc: thánh lễ, thờ phượng, suy gẫm, Kinh sáng, Kinh trưa, Kinh chiều đủ cả, mỗi tối thứ năm có giờ thánh, mỗi thứ sáu đi đàng thánh giá… Quan trọng là phẩm chất như thế nào mà thôi… Em thường đọc tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước, rồi tham gia mọi giờ giấc với các chị em để tập thích nghi, dù tiếng Hàn em chưa hiểu gì cả… Công việc cũng không nhiều, mỗi buổi chiều các chị làm cỏ quanh nhà một chút, em cũng tham gia làm card với các em tập sinh mỗi tuần... Có một chị trong cộng đoàn xin em giúp học tiếng Anh và chị dạy em một ít tiếng Hàn để biết đọc kinh và giao tiếp, nhưng em học trước quên sau…

Trong cộng đoàn có chị Têrêxa làm việc tại trung tâm Emmaus ANSAN giúp di dân, và chị Marianna người Ba-lan cùng làm tại đó. Chắc chị Lý nhớ chị Marianna hồi trước có đi họp chung bên Ấn Độ. Hai chị có đưa em đi thăm một gia đình Việt Nam, người Phan Thiết lấy chồng Hàn, hiện nay chồng của em này đang học đạo chuẩn bị rửa tội. Em này có một đứa con gái 4 tuổi, hai tay bị dính ngón vào nhau nên phải mổ và lấy da dưới bụng đắp lên để tách ngón, mới mổ 1 tay thôi nhưng bé rất năng động cứ chạy nhảy lung tung liên hồi, mẹ phải nhờ 1 cô bạn đến trông giúp… Cô bạn cũng là Việt Nam, không có đạo, lấy chồng Hàn nhưng chưa có con…

Cuối tuần rồi nhóm Di dân Việt Nam tại Suwon (cùng giáo phận với nơi em đang ở) có tổ chức trại hè, và các cha có mời em đi tham dự với họ (hơn 160 người), đi từ 3g chiều thứ bảy đến chiều Chủ nhật về lại. Các em thấy có Sơ Việt Nam thì thích lắm, nhóm nào cũng đòi kéo Sơ vào nhóm mình. Các cha lo cho di dân Việt Nam nói cũng có nhiều vấn đề, và dân Việt Nam toàn mang tiếng xấu, nên nghe cũng hơi buồn...

Nói chung là nhiều nhu cầu, chị Anna Kim có nói em có thể sắp xếp đi giúp Di dân mỗi tuần 1 lần nếu các cha hoặc chị Têrêxa xin, và có thể tham dự lễ tiếng việt với họ. Em chưa nhận lời nơi nào cả vì muốn dành giờ riêng nhiều, em có hẹn sẽ đi dự lễ tiếng việt ngày 10/08 vì nhóm Đa-Minh tổ chức lễ bổn mạng nhóm, sau đó sẽ xem xét...

Vài dòng chào thăm và chia sẻ với các chị, em gởi ít hình ảnh cho các chị xem nhé. Xin các chị tiếp tục cầu nguyện cho em với.

Thương mến,

Em Ngọc Lan, fmm.