Thư của chị Thủy Tiên từ Tỉnh dòng Anh

Chị Lý cùng quý chị thương mến, Em Tiên xin nối mạng lại với các chị đây. Xin lỗi các chị vì sự im hơi lặng tiếng của em bấy lâu nay. Vì em lu bu công việc mục vụ và cũng hơi…lười biếng nữa, xin các chị thứ lỗi cho.

Em mới đi tĩnh tâm về hôm qua, khoảng 2 tiếng lái xe từ cộng đoàn em ở, gần bờ biển…Thật là đẹp và thoải mái! Cảnh nước non và thiên nhiên đã giúp em đến gần Chúa hơn. Chủ đề tĩnh tâm là: The way to God: silence, peace, joy, life, freedom and love. Rất thực tế và đánh động.  

Ngày mai, em đi qua Ireland holiday 10 ngày. Sau đó, em sẽ trở lại cộng đoàn coi nhà cho các chị đi holiday. Vì tháng 8 trung tâm đóng cửa hoàn toàn nên em sẽ ở nhà một mình 3 tuần. Em có rũ mấy người bạn ở giáo xứ hồi xưa em ở đến chơi, nhưng họ chỉ ở được vài ngày thôi, những ngày còn lại em ở một mình trong một trung tâm 4 lầu. Cũng ớn người, nhưng biết làm sao được. Ở đây không có người như ở Việt Nam mình. Ở nhà giữa nhà rồi con phải nuôi máy con vật ở ngoài trại nữa. Ước gì có cánh, em sẽ bay về Việt nam chở các chị qua giúp rồi. Ban đêm, em sẽ khóa hết cửa và đặt chuông báo động quanh nhà. Hy vọng là mọi sự sẽ bình an.

Tháng trước một chị trong nhà bị tai nạn xe. Người thì không bị gì nhưng xe thì bị chôn vào nghĩa địa rồi. Em cứ nghĩ nếu như ở Việt Nam thì chỉ cần sửa lại thì chạy vẫn tốt. Còn ở đây thì không. Mình chỉ cần báo công ty bảo hiểm, người ta đến giám định và đưa xe cẩu đến chở đi luôn. Họ bồi thường cho một số tiền để mua xe mới.

Thế là hồi tuần trước, lần đầu tiên em được đi mua xe hơi. Các chị nói em là người nhỏ nhất ở đây, nếu các chị mua xe quá lớn thì em sẽ không lái được. Vì thế, tốt nhất là em nên đi mua và lái thử. Nếu em đạp tới thắng và số thì chân các chị đều đủ dài để lái. Vậy là cha Danny, ofm, dẫn em đi mua. Thấy tủi thân mà cũng thấy nực cười. Từ khi đến Anh, ít nhất là 5 lần em bị nhân viên chặn lại hỏi ID khi mua sắm những thứ mà người dưới 18 tuổi không được phép mua, trong khi đó em đã 36 tuổi rồi. Nhiều lúc bực mình hết sức vậy đó, nhưng luật là luật.

Mới đó mà cũng gần 2 năm em làm việc cho giới trẻ ở đây. Có rất nhiều kinh nghiệm quý báu nơi môi trường truyền giáo: đầy tiếng cười và cũng đầy nước mắt. OFM và FMM đều là những Phan Sinh nhưng rất khác nhau về: Man and Women, châu Âu và châu Á, ngôn ngữ, văn hóa v.v..Sứ mạng quá đòi hỏi mà cộng đoàn lại ít người, phải cùng nhau làm từ trong ra ngoài. Trung tâm chỉ có một bà nấu bếp và một bà dọn dẹp. Mọi chuyện khác thì cha, sơ phải làm hết từ thứ Sáu đến chiều Chúa nhật, nhất là cuối tuần khi có nhóm trẻ đến thì phải chia nhau đúng chương trình từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Bây giờ người em như con mắm vậy đó, chỉ còn 38 kg thôi. Ngày nào cũng ăn bò sữa mà không cân nổi. Đi khám thì bác sĩ bảo xuống ký nhiều quá nên cho đi xét nghiệm, thử máu, nhưng chẳng có bệnh gì, chỉ bệnh còi vẫn hoàn còi thôi.

Chị Giám tỉnh Marie đồng ý cho em đi học lại năm tới trước khi trở về phục vụ Tỉnh dòng Việt Nam. Có có trao đổi với chị Andrina qua email về điện thoại. Chị ấy sẽ trao đổi cụ thể với chị khi chị qua dự TTN ở Rome.

Em gởi cho Chị và quý chị mấy tấm hình để hiệp thông với em.

Xin các chị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho em trong sứ mạng hiện tại và tương lai.   

Cảm ơn chị Lý luôn gởi tin tức cho chúng em phương xa để được hiệp thông với Tỉnh dòng và chị em trong mọi biến cố vui buồn.

Em xin chúc mừng các chị mừng ngân khánh và các em khấn trọn, khấn lần đầu, cũng như chia sẻ nỗi buồn cùng các chị có người thân qua đời trong thời gian gần đây.

Em xin hiệp ý chúc mừng lễ Bổn mạng Anna đến chị Lý, cùng tất cả các chị Magdalene, Anna, Matta.

Hôn chào chị và tất cả các chị,

Em Thủy Tiên, fmm.