Thư chúc mừng của chị Thủy Tiên từ Anh quốc

Hôm nay có một trường học Công giáo nhận thánh Phanxico làm bổn mạng, nên họ mời chúng em đến nói về tình thần Phan Sinh. Chúng em mướn một xe tải lớn, chở các con vật ở Trung tâm Tỉnh tâm đến trường học..một cha Phanxico làm tài xế...

Chị Lý cùng tất cả các chị thương mến, 

Em từ phương xa, xin gởi lời mừng lễ Cha Thánh đến chị Lý cùng tất cả các chị trong Tỉnh dòng.

Nguyện xin xin thánh nhân chuyển cầu cùng Chúa cho chị em chúng ta luôn hang say trong ơn gọi Phan Sinh.

Hôm nay có một trường học Công giáo nhận thánh Phanxico làm bổn mạng, nên họ mời chúng em đến nói về tình thần Phan Sinh. Chúng em mướn một xe tải lớn, chở các con vật ở Trung tâm Tỉnh tâm đến trường học..một cha Phanxico làm tài xế.

Chúng em đem heo, gà, vị, thỏ, dê, chim ngỗng... đi từ 7 giờ sáng mãi đến 6 giờ chiều mới về nhà. 

Mệt lã người, nhưng thấy con nít thích động vật nên cũng hài lòng. 

Trong tương lại, chúng em dự định sẽ đến các trường học khác nữa.

Đôi dòng chia sẻ với chị và các chị.

Em phải đi nghỉ sớm lấy sức cho nhóm tỉnh tâm cuối tuần.

Xin chị và các chị tiếp tục cầu nguyện cho sứ mạng của chúng em ở đây với nhé.

Em Thủy Tiên, fmm.