MỪNG LỄ CÁC CHỊ KHẤN TRỌN

Hòa chung không khí mừng lễ, chúng em là 3 khấn tạm duy nhất trong cộng đoàn nên chuẩn bị nhiều sự. Phụng vụ chúng em nhờ các chị soạn, vì quá khác với văn hóa của Việt Nam. Từ sáng sớm, các chị đã rất ngạc nhiên với sự đóng góp 1 chút của chúng em trong Phụng vụ, chuẩn bị những lời của St. Claire, rất nhỏ nhắn và dễ thương...

MỪNG LỄ CÁC CHỊ KHẤN TRỌN

Chúng em chào chị Tạo và các chị,

Hiệp thông mừng lễ Chị và các chị trong Tỉnh Dòng, chúng em nhớ đến các chị từ sáng sớm, đặc biệt là Thánh lễ.

Các chị Ấn độ mừng lễ lớn lắm, nhìn mà thương các chị Việt Nam, đơn sơ và âm thầm như Thánh Claire. 
Hòa chung không khí mừng lễ, chúng em là 3 khấn tạm duy nhất trong cộng đoàn nên chuẩn bị nhiều sự. Phụng vụ chúng em nhờ các chị soạn, vì quá khác với văn hóa của Việt Nam. Từ sáng sớm, các chị đã rất ngạc nhiên với sự đóng góp 1 chút của chúng em trong Phụng vụ, chuẩn bị những lời của St. Claire, rất nhỏ nhắn và dễ thương. Chị Nhung cũng tỉa một quả dưa hấu. Các chị rất vui.
Sau khi tan học, chúng em cũng chuẩn bị một ổ rau câu 3D, với bộ dụng cụ chị Dung gởi qua. Ai cũng trầm trồ, và xin dạy cho các chị làm. Chị biết không, không chị nào lấy dao cắt cả vì đẹp quá, nên chúng em phải nhờ chị phụ trách cộng đoàn...
Tối nay, ba chúng em cũng góp vui một bài múa Việt nam, và chị Nhung góp vui với ảo thuật ngửi táo, hấp dẫn và ly kỳ....
Vài dòng chia sẻ cùng các chị, chúng em cũng từ từ nghe và hiểu, trừ trường hợp các chị hay cô giáo nói nhanh. Tháng 9 này, có vài ngày nghỉ lễ, chị phụ trách sắp xếp cho chúng em đi thăm Ooty, vì thời tiết lạnh nên chị nói đi thời gian này có thể thấy núi, còn Noel thì chúng em đi thăm Trychi chị à.
Hiệp thông mừng lễ và nhớ các chị trong ngày lễ đặc biệt này. 
Xin nhớ và cầu nguyện cho chúng em nữa nhé...
 
Các em của các chị  từ Ấn độ.
 
Nhung-Phận-Lan, fmm.