TRUYỀN GIÁO TẠI BẢN LÌM 2012

...Công việc của chị em là nâng cao các tay đàn và đào tạo các em mới, giúpcác lớp GL, dạy anh văn, mục vụ Giáo Xứ, coi ca đoàn, “chăm sóc sức khỏe” cho cha và thầy, ngoài ra chúng em còn “tổ chức” các lễ lạc và sự kiện như: đón Thánh Giá Giới trẻ theo truyền thống của Giáo Phận, thi Giáo lý...

TRUYỀN GIÁO TẠI BẢN LÌM 2012

Theo lời mời gọi truyền giáo của Tỉnh Dòng, hàng năm chị em chúng ta vẫn “tiến ra Bản Lìm city” phục vụ. Năm nay hai nhà truyền giáo chúng em mặc dù chẳng biết nơi đó như thế nào, ở đâu và ra làm sao, nhưng vẫn khăn gói lên đường ra đi. Khi đến nơi cha xứ rất bỡ ngỡ tiếp đón 2 chị em nhưng chẳng biết phải lên chương trình thế nào. Cha cứ nghĩ chúng em từ CĐ Nam Định qua. Sau 2 ngày hỏi thăm cha mới có chương trình cho chúng em. Công việc của chúng em là nâng cao các tay đàn và đào tạo các em mới,  giúpcác lớp GL, dạy anh văn, mục vụ Giáo Xứ, coi ca đoàn, “chăm sóc sức khỏe” cho cha và thầy, ngoài ra chúng em còn “tổ chức” các lễ lạc và sự kiện như: đón Thánh Giá Giới trẻ theo truyền thống của Giáo Phận, thi Giáo lý...

Chúng em chia nhau: chị Tuyết Sương dạy tiếng Anh cho 2 em chuẩn bị vào ĐH, 2 em học lớp 12, 1 em lớp 9, 5 em lớp 5 và soạn Đồ Thánh, còn Mỹ Dung soạn phụng vụ, ca đoàn, dạy Giáo lý TX 10 em, 3 em nâng cao đệm đàn, 3 em học đàn, chúng em chia nhau nấu cơm đi chợ, chiều đến cùng nhau đi thăm giáo dân và những người ngoại giáo, chúng em đi thăm gần hết giáo dân ở đây. Họ rất cởi mở và gần gũi khi tiếp xúc với các Sơ. Qua việc thăm viếng của chúng em cha và thầy cũng rời phòng của mình “lê gót ngọc” để đến với con chiên… Ngoài ra chúng em còn có dịp gặp được các cha, soeurs thuộc các hội dòng và giáo dân các xứ khác. Cha xứ ở đây rất đơn sơ, ngài chẳng quen tổ chức lễ hội nên mọi sự nhờ cha OFM và Sơ FMM. Ngoài ra chúng em còn tham gia sinh hoạt tập huấn để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ ĐP, tổ chức cho các em đi dã ngoạn ngoài trời, tham gia thi Giáo lý của Giáo Phận… Sau 2 tháng truyền giáo và làm việc ở Giáo Phận Lạng Sơn, chúng em có những nhận định như sau:

Về mặt tích cực, sau nhiều năm hiện diện, chị em fmm đã giúp Giáo xứ Bản Lìm có những kết quả tốt như có 4 em đàn vững vàng biết soạn phụng vụ chu toàn bổn phận (từ các cha nhận định và đánh giá), tính phần trăm người đi lễ Chúa nhật ở Giáo xứ cao so với các Giáo xứ lân cận (40%). Khi chị em đi thăm viếng giáo dân rất cởi mở và quý mến. Đức cha cũng như các cha xứ mời chúng em đi thăm các giáo điểm để biết tình hình và đời sống đạo của người Kitô hữu. Hàng năm Giáo Phận có tổ chức thi Giáo lý cũng như sinh hoạt chung các Giáo xứ, đây là dịp các em được gặp gỡ trao đổi học hỏi. Các cha, soeurs cũng như Đức cha tha thiết mời gọi fmm hiện diện tại đây và Chính quyền địa phương cũng tạo thuân lợi cho sự hiện diện ở đây.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều những hạn chế, chị em thiếu sự hỗ trợ về tài chánh của Giáo Phận trong lúc việc đi lại xa xôi cách trở và rất tốn kém. Giáo Phận cũng có đất mời chị em đến ở nhưng phải có giấy hợp đồng và mình không được quyền làm chủ đất. Chúng em cũng chưa hiểu văn hóa địa phương nên còn gặp khó khăn. Tình hình chung các cha các thầy ít có tinh thần quảng đại hy sinh, ít gần gũi giáo dân và làm việc khó cộng tác… nên việc truyền giáo gặp khó khăn hơn các cha dòng. Bản Lìm là 1 trong các Giáo xứ nghèo nhất trong Giáo Phận. Kiến thức phổ thông và dân trí còn kém nên cuộc sống với nhau gặp nhiều khó khăn. Giáo lý cơ bản còn yếu kém nên việc bỏ lễ ngày Chúa nhật họ không lấy làm điều, luật Giáo Hội chưa rõ (sau bao nhiêu năm thiếu sự hiện diện của Giáo Hội)...

Chúng em nghĩ rằng mình nên chuẩn bị sứ mạng truyền giáo ngoài miền bắc cho chính các em thuộc các Giáo phận miền bắc, vì đây là điểm thuận lợi cho sứ mạng truyền giáo phổ quát. Điển hình như các dòng MTG Thủ Thiêm, Phaolô, Đa Minh Lạng Sơn đều có các chị thuộc địa phương ngoài này và hoạt động rất có hiệu quả.

Chúng em cảm thấy 2 tháng vụt qua rất nhanh, tuy vậy cũng để lại nhiều dấu ấn cho người dân Bản Lìm, bằng chứng là khi tiễn đưa 2 dì về Nam mà họ cứ ngậm ngùi và thốt lên “Dì ơi, Dì nhớ ra sớm nhé”... Cám ơn các chị đã đồng hành với chúng em qua lời cầu nguyên, xin các chị tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội miền Bắc nói chung và Bản Lìm nói riêng.

Tuyết Sương và Mỹ Dung, fmm.