Gửi mẹ Trái Đất

Con ấp ủ lá thư này từ rất lâu rồi! Con đã viết đi viết lại nhiều lần, cố gia công nó, để chắc chắn rằng tất cả những suy nghĩ của con sẽ được mẹ hiểu thấu... Mẹ biết không, khi con đánh vào Google dòng chữ: "ô nhiễm môi trường", lập tức hàng loạt hình ảnh hiện ra làm con đau nhói!

 

 

Tác giả: leminhbaby 

 

"Gửi mẹ Trái Đất"


Con ấp ủ lá thư này từ rất lâu rồi! Con đã viết đi viết lại nhiều lần, cố gia công nó, để chắc chắn rằng tất cả những suy nghĩ của con sẽ được mẹ hiểu thấu...

Mẹ biết không, khi con đánh vào Google dòng chữ: "ô nhiễm môi trường", lập tức hàng loạt hình ảnh hiện ra làm con đau nhói!


Con thấy mẹ khô hạn đến nứt nẻ! Từng vết nứt cứ to ra...như một căn bệnh lở loét trầm kha! 





Mẹ nóng...nóng lên từng ngày như một người bệnh sốt không tài nào chữa khỏi! Làm cho băng tan, lũ lụt...







Con thấy mẹ bị cháy, bị chính chúng con dùng rìu, cưa máy cứa vào người! Mỗi vết cứa...một giọt nhựa như máu chảy ra...đặc sệt!





Con thấy mẹ bị bao phủ bởi một khối màn đầy bụi, đầy khí độc







Rồi từng giọt nước mắt của mẹ rơi, cũng bị chúng con làm vẩn lên một mùi hôi thốiđen ngầu...






Chưa bao giờ tim con quặn thắt khi tận mắt chứng kiến từ chiếc đĩa bảo vệ môi trường sinh thái của một người bạn – hình ảnh: ảnh một em bé Châu Phi ốm rạc người...không ngần ngại ăn ngay chất thải của một con bò vừa mới bài tiết ra...

Em đói quá, em khát quá! Còn gì khác ngoài những thứ đó để cho vào bụng?!?!

Em đâu có tội gì, em đâu phải là người gây tổn thương cho mẹ...nhưng em lại là người hứng chịu đầu tiên những sự trừng phạt đáng sợ của mẹ!



Con tự hỏi đó có phải là những hình ảnh dự đoán của tương lai không?

Và con ước gì câu trả lời là ?? 

Bởi vì: đây chính là những cảnh báo của hiện tại!! Thực trạng đã khủng khiếp như thế thì trong chờ gì một tương lai sẽ không tệ hơn!!!





Con người cứ luôn tự cho mình là bá chủ của Trái Đất

Con người cho rằng mình có bộ não, có trí khôn!

Nhưng những thứ đó để làm gì ngoài việc làm lợi cho chính mình!

Con chim, cây me, ngọn cỏ...xét ra chúng hơn con người nhiều lắm! Chúng đâu biết phá rừng chặt cây, chúng đâu biết giết muôn loài hàng loạt, chúng đâu biết gây ô nhiễm, chúng đâu biết chỉ sống hưởng thụ...chúng góp phần làm hệ sinh thái đa dạng, xanh tươi!

Nói như thế không lẽ tất cả loài người đều đáng trách! Không mẹ ơi, hãy dừng lại sự trừng phạt đối với tất cả chúng con!Không phải tất cả chúng con đều đáng trách đâu...



Mẹ hãy nhìn đi, có biết bao nhà khoa học hết lòng vì môi trường, đang ngày đêm nghiên cứu những biện pháp tối ưu xử lý nước thải, rác,...đang dốc toàn lực vì mẹ

Mẹ hãy nhìn đi, còn biết bao người vô danh...sẵn sàng hòa vào dòng biểu tình chống lại những kẻ "xả ô nhiễm vô tội vạ" tại hội nghị Cophenhagen...



Mẹ hãy nhìn chúng con, những thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện, những em bécụ già vô danh đang cố gắng sống tốt với mẹ, với môi trường!





Vì thế...mẹ ơi...đừng quay lưng lại với chúng con! 


Chúng con đang nghe tiếng than của mẹ, đượm buồn

Chúng con đang thấy hình ảnh mẹ cằn cỗi...già nua

Chúng con đang đau nỗi đau của mẹ...



Nhưng rồi con sẽ thấy mẹ lại xanh tươi, mát lành...vì mẹ còn có chúng con, những đứa con Trái Đất...mẹ ơi....

Nguồn: nhungnguoiban.vicongdong.vn