THƠ MỪNG TÂN GIÁO HOÀNG PHAN SINH

Tinh thần hèn mọn Phan Sinh, Giáo Hoàng kiến tạo hoà bình tình thương. Loại đi thái độ ghen tương, Giúp cho nhân thế khỏi vương buồn phiền... CÙNG VỚI TOÀN THỂ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOÀN CẦU MỪNG TÂN GIÁO HOÀNG VỚI TƯỚC HIỆU PHAN SINH ĐƯỢC BẦU NGÀY 13/3/2013, LỄ ĐĂNG QUANG( KHỞI ĐẦU SỨ VỤ MỚI CHĂN DẮT ĐOÀN CHIÊN CỦA CHÚA TRÊN TRẦN GIAN. NGÀY 19/3/2013.) HIỆP Ý TẠ ƠN CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGÀI THÀNH MỘT MỤC TỬ TỐT LÀNH NHƯ CHÚA MONG MUỐN. (Hai Tê Miệt Vườn, ofm)

 

TƯỚC HIỆU PHAN SINH
 
Được mang tước hiệu Phan Sinh,
Giáo Hoàng quyết sống chữ Tình tối đa.
Trước tiên với Chúa là Cha,
Sau cùng kẻ khác thật là anh em.
Chính nhờ lối sống Mọn hèn,
Kèm theo, Nghèo khó, chẳng thèm lợi danh.
Giúp Ngài khỏi thói tranh giành,
Quyền uy thế lực làm phần riêng tư.
Con tim chất chứa nhân từ,
Yêu thương nhân thế chẳng trừ một ai.
Trí tâm nghĩ đến tương lai,
Dựng xây xã hội ngày mai huy hoàng.
Vậy là khắp cõi trần hoàn, 
Cuộc đời nhân thế đầy tràn bình an.
Mọi người về cõi thiên đàng,
Cùng nhau vui sống trước nhan Cha lành.
 
Mừng Tân Giáo Hoàng với tước hiệu Phan Sinh,
    được bầu ngày 13-03-2013.
Lễ đăng quang ngày 19-03-2013.
                              Tu-sĩ Hai Tê Miệt Vườn
 
         HÈN MỌN PHAN SINH
 
Tinh thần hèn mọn Phan Sinh,
Giáo Hoàng kiến tạo hoà bình tình thương.
Loại đi thái độ ghen tương,
Giúp cho nhân thế khỏi vương buồn phiền.
Nghĩa tình nối kết gắn liền,
Mọi người nên một ở trên đường đời.
Cùng nhau sống trọn kiếp người,
Ở trên dương thế bằng đời thiện chân.
Chính nhờ ai nấy thực hành,
Giới răn đức ái chân thành vị tha.
Chẳng còn ai còn phải lạ xa,
Nhưng luôn vui sống trong nhà thân thương.
Bởi nhờ đi đúng con đường,
Giê-su Đức Chúa nêu gương suốt đời.
Mọi người thẳng tiến về trời,
Nghìn thu vui sống bên Người Cha yêu.
 
       Liên tưởng đến Đức Tân Giáo Hoàng
        lấy tước hiệu Phan Sinh
 
                                    Tu-sĩ Hai Tê Miệt Vườn
 
Và dưới đây là thơ mừng lễ thánh Giuse

 

CƯƠNG VỊ CHỦ NHÀ

        Ở trong cương vị chủ nhà,

Giuse Thánh Cả tỏ ra nhiệt thành.

        Ngài luôn tích cực góp phần,

Dựng xây gia thất ngàn lần đẹp tươi.

        Mọi người vui hưởng cuộc đời,

Toàn chân thiện mỹ của thời hồng ân.

        Nơi đây chẳng có tranh giành,

Quyền uy thế lực hư danh cho mình.

        Nhưng luôn chấp nhận hy sinh,

Sống cho kẻ khác bằng tình của Cha.

        Chẳng ai còn phải lạ xa,

Nhưng là con cái trong nhà thân quen.

        Trí tâm sạch hết bóng đen,

Chẳng còn tội ác ghét ghen giận hờn.

        Cuối đời gặp Đấng Chí Tôn,

Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình yêu.

Mừng lễ Thánh cả Giuse chủ nhà Gia Đình Nazaret

19 – 03 – 2013 Hai Tê Miệt Vườn

CHU TOÀN NHIỆM VỤ

Âm thầm lặng lẽ chu toàn,

Bao nhiêu công việc Chúa trao cho mình.

Thánh nhân có một trái tim,

Nhiệt tâm phục vụ gia đình Thánh gia.

Nơi đây đầy ắp tiếng ca,

Bài ca đức ái vang xa mọi miền.

Mọi người biết sống trung kiên,

Theo đường chân lý suốt trên đường đời.

Từ nay trở lại làm người,

Ở trong bản chất tuyệt vời thẳng ngay.

Giúp cho xã hội đổi thay,

Cuộc đời nhân thế đẹp thay mọi đàng.

Thế là khắp cõi trần hoàn,

Chẳng còn gian dối nhưng toàn thiện chân.

Mọi người sẽ được chung phần,

Vinh quang phúc lộc trong thành thiên cung.

Xem.“ Mt 1, 24.2,14.21. lc 2, 22. 41-46”

Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

19 – 03 – 2013 Hai Tê Miệt Vườn

TẤM GƯƠNG GIA TRƯỞNG

        Cuộc đời của Thánh Giuse,

Thành nơi nương tựa chở che gia đình.

        Nhờ Ngài luôn biết quên mình,

Sống cho kẻ khác vì tình yêu thương.

        Trở thành như một tấm gương,

Vừa trông lại sáng con đường thiện chân.

        Giúp cho hết thảy thế nhân,

Noi gương bắt chước thực hành chữ yêu.

        Bởi đây đích thực mục tiêu,

Mọi người dương thế đâu liều bỏ qua.

        Ngõ hầu xây dựng cửa nhà,

Trong êm ngoài ấm chan hòa thánh ân.

        Mọi người tích cực thực hành,

Giới răn đức ái hoàn thành ý Cha.

        Đồng thanh cất tiếng hoan ca,

Với muôn Thần Thánh dâng Cha nhân lành.

Mừng Lễ Thánh Cả Giuse bạn trăm năm của Đức Maria

19 – 03 – 2013 Hai Tê Miệt Vườn

 

YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

        Đôi tay, khối óc, con tim,

Giuse phục vụ hết mình vì yêu.

        Bởi đây đích thực mục tiêu,

Suốt đời ngài chọn chẳng liều bỏ qua.

        Giúp cho đời sống Thánh gia,

An bình hạnh phúc đậm đà chữ thương.

        Ở đây chẳng có ghen tương,

Cũng không đố kị vấn vương buồn phiền.

        Tình người gắn kết nối liền,

Ở trong tình Chúa suốt trên đường trần.

        Cùng nhau tích cực thực hành,

Yêu thương phục vụ chân thành vị tha.

        Khiến cho bầu khí trong nhà,

An bình Thiện hảo chan hòa mến thương.

        Đồng hành đi tới thiên đường,

Mọi người vui sống miên trường bên Cha.

Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

19 – 03 – 2013 Hai Tê Miệt Vườn