Tổng Tu Nghị ngày 04.10: Lễ Cha Thánh Phanxicô

Sáng nay các tu nghị viên được tự do. Chúng tôi thật vui mừng được tham dự thánh lễ ở Ara Coeli.

Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì thánh lễ thật sống động và được nghe cha Johannes Freyer, OFM nhắc nhở rằng chính trong ngôi nhà thờ này Mẹ Marie de la Passion đã nhận ra ước mơ của mình là: Hội Dòng được nhận làm nghĩa tử trong Dòng ba Phan Sinh.

 

Sau thánh lễ, trước khi trở về nhà Via Giusti, chúng tôi kính viếng tượng Chúa Giêsu Hài Đồng Bambino, Mẹ Marie de la Passion rất yêu mến tượng Santa Bambino này. Bữa ăn hiệp thông huynh đệ qui tụ tất cả chúng tôi lại với nhau trong toàn thể gia đình Phan Sinh.

Buổi chiều, các tu nghị viên làm việc lại bình thường. Sau cơm tối, giờ giải trí với những điệu múa vui nhộn tràn đầy màu sắc kết thúc một ngày lễ tuyệt đẹp.

Agnès Diouf, fmm

Doãn Hằng, fmm chuyển ngữ