Tổng Tu Nghị ngày 03.10: Bầu cử các chị Tổng cố vấn (tiếp theo)

Vào buổi chiều ngày 3 tháng 10, vọng lễ cha Thánh Phanxicô, chúng ta đã có 6 chị Tổng cố vấn (trong đó có 3 chị mới):

Sr. Helen Mendonça (nhiệm kỳ 2)

Sr. Célestine Lambo Kembele (nhiệm kỳ 2)

Sr. Andrina Lee Bi Yuan (nhiệm kỳ 2)

Sr. Narelle Therese Skeers, giám tỉnh TD Cận Đông

Sr. Eufemia Mercedes Glenny Araujo, giám tỉnh TD Pakistan

Sr. Jolanda Delleman, giám tỉnh TD Bỉ, Faroe và Hòa Lan

Khi nghe âm thanh của những tiếng chuông loan báo kết quả cuộc bầu cử, chị em cộng đoàn và các chị trong ban phục vụ vội vàng chạy vào chúc mừng, ôm hôn và cám ơn các chị tổng cố vấn mới và các chị chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ tổng cố vấn. Cử chỉ huynh đệ tốt đẹp đánh dấu khoảnh khắc khó quên này với bao niềm vui và cảm xúc pha trộn lẫn nhau biểu lộ tình cảm sâu lắng giữa chúng ta. 

 

 

 

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn các tu nghị viên trong suốt thời gian bầu cử. Cám ơn từng mỗi chị em thân yêu trong các Tỉnh Dòng đã cầu nguyện từ khi bắt đầu tổng tu nghị, đặc biệt trong những ngày biện biệt để bầu cử Bề Trên Tổng Quyền và ban tổng cố vấn.

‘‘Xin dâng lời ngợi khen chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa và phục vụ Ngài với tất cả sự khiêm nhường!”

Cảm nghiệm tình huynh đệ này được kéo dài qua việc canh thức tưởng niệm Cha Thánh Phanxicô về trời được bắt đầu tử sân nội gần nhà thờ. Một số biến cố trong cuộc đời cha Thánh Phanxicô kết nối với thực tế của thế giới ngày nay được trình chiếu giúp chị em cầu nguyện. 

- Thánh Phanxicô và người phong –  bệnh AIDS, nạn buôn bán con người

- Thánh Phanxicô trần truồng tại tòa Giám Mục– những người vô gia cư và di dân

- Thánh Phanxicô cầu nguyện trong các hang, động, nhà thờ đổ nát – đói khát tinh thần

- Thánh Phanxicô và vua Hồi giáo – chiến tranh, khủng bố

- Thánh Phanxicô tương quan với thiên nhiên – tàn phá môi sinh

Những hình ảnh này được chiếu lên cho thấy nỗi đau khổ của con người và thiên nhiên, một cơn mưa nhẹ rơi xuống xoa dịu cảm xúc của chúng ta, xoa dịu nỗi đau được gọi lên từ thực tế của thế giới và hành tinh của chúng ta.

Rời khỏi khung cảnh này, chúng tôi nối đuôi nhau rước đèn sáng trở vào nhà nguyện và đặt đèn hai hàng dọc theo lối đi ở giữa. Các chị tổng cố vấn mới được bầu khiêng áo dòng của cha Thánh Phanxicô và đặt ở trước bàn thờ. Qua biểu tượng này, chúng tôi hiệp nhất với toàn thể gia đình Phan Sinh cùng cử hành đoạn đường cha Thánh Phanxicô về trời.

"Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Chết đang chờ đợi thân xác,

Phàm nhân ai thoát khỏi,

Bất hạnh người khi lâm chung tội tình còn mang nặng.

Phúc thay ai trong giờ chị tới, Thánh Ý Ngài vẫn quyết tuân theo,

Chết thứ hai không làm hại được."

 

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ