Cách đây 3 tháng, sau thời gian thăm viếng gia đình các bệnh nhân Hansens, chúng tôi đã bắt đầu việc chia sẻ Lời Chúa thường xuyên với họ tại 5 điểm: các làng ở Gawad Kalinga, Khu vực quản lý của Bệnh viện và viện điều dưỡng tưởng niệm tưởng niệm tiến sĩ Jose N. Rodriguez.
Cộng đoàn Đức Mẹ Sao Biển của chúng tôi ở Tala, Caloocan, và anh chị em bệnh nhân Hansens đã song hành cùng nhau được 75 năm. Việc họ bị gia đình của mình từ chối và bỏ rơi vì căn bệnh Hansens đã khiến họ đến định cư tại Tala. Thật trớ trêu, mặc dù thời đại công nghệ phát triển, họ sống bên trong khu vực bệnh viện nhiều thập kỷ mà không có sự kết nối với gia đình và cũng không có ai trong gia đình nhớ đến họ. Trong việc thăm viếng và chia sẻ Lời Chúa hằng tuần, chúng tôi thấy thật đau, nhưng cũng thật có phúc vì được nghe, chứng kiến Lời Chúa giải thoát họ khỏi những kinh nghiệm đau khổ vì sự chia cắt, bị từ chối, và bỏ rơi như thế nào. Đây là một kinh nghiệm khiêm tốn để lắng nghe và học hỏi từ những câu chuyện về sự biến đổi và hành trình hy vọng. Chắc chắn, một hình thức của “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5). Niềm hy vọng chắc chắn bảo đảm cho chúng ta rằng không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8, 39).
Hơn thế nữa, khi chúng tôi tiếp tục hành trình của mình, những cộng đoàn nhỏ bé này dần dần trở thành một nguồn cảm hứng hữu hình cho mỗi chúng tôi – những người hành hương của hy vọng. Mỗi người, dù cho những biến dạng, tật nguyền, và hình dáng của các vết thương, vết sẹo đều trở nên trụ cột của niềm hy vọng và an ủi cho người khác.
Thật vậy, làm việc trong tổ chức BEC (cộng đồng giáo hội cơ bản) với anh chị em ở bên lề tại Tala là một lời mời gọi trở nên ngọn hải đăng của hy vọng cho những người con của Chúa bị kì thị và chịu thiệt thòi. Đây là một thách đố để đáp trả lại lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxico, “trở nên dấu chỉ hữu hình cho anh chị em đang gặp khó khăn dưới bất kì hình thức nào (trg.10, Spes Non Confundit). Vì thế, chúng tôi cố gắng để mỗi tiếp cận của chúng tôi là một không gian cho mọi người cảm thấy được chào đón và có giá trị như họ là. Và là nơi diễn ra lễ kỷ niệm lớn trong năm Thánh này.
Sr. Aloha Vergara, FMM