BỨC THƯ VIẾT NĂM 2070

BỨC THƯ VIẾT NĂM 2070

Nhà khoa học khí hậu người Đức Hans Joachim Schellnhuber có một nhận xét khá sốc như sau: “Chúng ta đang cướp của cả quá khứ và tương lai để nuôi hiện tại".
 
Nhưng quả  thật đáng lo ngại nếu các quốc gia cứ tiếp tục phát triển bằng mọi giá, bất chấp các tài nguyên hiện có là hữu hạn như hiện nay. Những điều đáng sợ nêu ra trong bức thư năm 2070 có lẽ sẽ không phải là điều tưởng tượng đâu, khi mà nguồn dầu mỏ cạn kiệt, các nguồn nước và không khí trở thành ô nhiễm nặng trên phạm vi toàn cầu trong 20 năm tới...




























Theo: Choiblog