Việc Của Chúa Và Ngài Có Cách!

Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục Sinh: anh em hãy đi khắp thế giới loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Ma-cô 16. 15-16), Chúa Giêsu đã sai các môn đệ và những người theo Ngài đi khắp thế gian loan truyền tin mừng về sự cứu đô của Ngài. Đây là một trong những lệnh truyền quan trọng của Kitô giáo. Bản thân con cũng thao thức và ước muốn được đi đến miền đất xa xôi, thiếu thốn và khó khăn để gặp những mảnh đời đau khổ ở Châu Phi.

Được sự đồng ý của Bề Trên, con sẵn sàng khăn gói lên đường mà không biết mình cần mang những theo những gì? Sau vài giờ suy nghĩ con quyết định có gì thì mang nấy. Và trong con vang lên câu Lời Chúa “ làm thợ thì đáng thưởng công”. Chắc mình không thiếu thốn lắm đâu nhỉ? Cứ như vậy xách giỏ lên đường. Có một điều chắc chắn là con đã cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa rất nhiều và con luôn bình an. Con xác tín rằng chính Chúa đã sai con ngang qua Bề Trên. Tin rằng đây là công trình của Chúa và Ngài sẽ giúp cùng đồng hành với con trên mọi nẻo đường.

Khi bước chân ra đi cho sứ vụ truyền giáo, con đã cảm nghiệm tình thương của Chúa luôn quan phòng và đồng hành qua các nhân viên phục vụ trên máy bay, đến các chị em FMM thuộc nhiều đất nước khác nhau. Và anh chị em Tu Sĩ Việt nam tại Kenya luôn chia sẻ, động viên, khích lệ cho nhau từng gói mì, vài viên thuốc và kinh nghiệm sống. Đặc biệt những người dân địa phương con có dịp làm việc chung với họ. Họ chỉ dẫn và giúp đỡ con rất là tận tình. Người Kenya rất hiếu khách, hiền lành, chất phát và thân thiện…Con cảm nhận nơi đây là QUÊ HƯƠNG , là NHÀ của mình vậy. Từ đó đã gợi lên trong con câu nói của Đấng Sáng Lập Dòng chúng con: Thế giới là NHÀ của mỗi chị em FMM.

Tất nhiên để hội nhập được với nền văn và con người ở đây, con cần học thêm anh văn và tìm hiểu thêm về tập tục, văn hóa và con người Kenya… Điều trên hết khi tiếp xúc với dân chúng con phải có tâm lòng yêu thương, quí mến họ thật lòng, không xa cách, nhưng luôn gần gũi, sẻ chia, sống đơn sơ bình dị. Khi đi thăm viếng, họ mời ăn, uống thứ gì thì ta vui vẻ dùng hết thứ đó, điều này đem lại hạnh phúc và tự hào cho họ. Và đây là cách thức để con có thể sống hài hòa và đồng hành với họ, giúp họ cải thiện đời sống hơn. Mục đích cuối cùng của người truyền giáo là để người dân cảm nhận được Chúa đang ở giữa họ. Khi chúng ta đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc là lúc chúng ta được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đối với con dấn thân nơi miền truyền giáo con luôn quan tâm và hướng về thế hệ trẻ. “ Người trẻ không chỉ là tương lai, nhưng còn là hiện tại của Giáo Hội.” (trích tông huấn Christus Vivit số 64). Một khi tất cả thế hệ trẻ được cắp sách đến trường thì mọi tệ nạn xã hội được giảm xuống, các bậc làm cha mẹ được an lòng.

Nơi đây có nhiều trẻ em lang thang ngoài đường, không có cơ hội đến trường. Nguyên nhân là vì cha mẹ bỏ, hoặc mẹ đơn thân không có khả năng nuôi dưỡng, cũng không có tiền đóng học phí cho các con. Nhiều em phải đi nhặt thức ăn thừa, hôi thối ngoài chợ mang về cho gia đình mình. Nhìn  vào  những hoàn cảnh ấy, con suy nghĩ: cùng một kiếp người, tại sao có những mảnh đời bất hạnh vậy? Nhìn thấy các em như vậy thật đau xót… Đây là thách đố cũng là nỗi đau của người truyền giáo. Điều mình muốn làm mà lại không đủ khả năng, đành phải “bó tay ”… Quay trở về, thinh lặng ngồi trước Chúa Giê-su Thánh Thể, rồi trình bày tất cả cho Ngài. Nhiều lúc cũng trách Chúa một chút tại vì Chúa nói NGƯỜI NGHÈO lúc cũng có! Đúng vậy đó!

Một vài cảm nghiệm của con tại cánh đồng truyền giáo Kenya, xin tiếp tục cầu nguyện cho những người dân nơi miền đất này. Một lần nữa xin cảm ơn các ân thân nhân đã luôn yêu thương, đồng hành cùng con nơi miền truyền giáo này. Cảm ơn các chị có trách nhiệm trong nhà dòng đã tin tưởng và sai em đi, để hôm nay em có kinh nghiệm sâu xa về một nhà “truyền giáo” nơi mảnh đất Châu phi. Con hy vọng và tin rằng nếu đây là công việc và ý muốn của Chúa thì Ngài sẽ hoàn tất cách tốt đẹp. Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (x Rm 5,5)

 

                                                                    Nữ tu Anna Nguyễn Thị Tuyết Sương, FMM.