CHIA SẺ TIN MỪNG LỄ MARIA DE LA PASSION

Để có thể thốt lên được bài ca Magnificat mà chúng ta vừa nghe với nhau thì Đức Maria đã phải đáp lời xin vâng một cách tròn đầy với Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho...

Cám Ơn Em​

Rồi một ngày cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên tôi nhắc lại chuyện xưa...

Bà cụ bán xôi mê học tiếng Anh

Đam mê tiếng Anh, không muốn thua kém cháu chắt và để tự tin hơn lúc đi du lịch nước ngoài, bà Lan học ngoại ngữ 7 năm qua. Hồi ấy thấy bà tới trung tâm xin học, nhân viên bảo vệ ngạc nhiên ngỡ...

LỜI CẦU XIN CÒN SÓT LẠI

Cầu nguyện liên lỉ mở lòng chúng ta ra với Chúa, chúng ta không còn là một khối tách biệt với Chúa nhưng được thông phần, được kết hiệp trái tim mình với trái tim Chúa, đến một mức độ mà đời sống chúng ta...

MỪNG LỄ MẸ MARIE DE LA PASSION 15-11-2013 TẠI TẬP VIỆN SAO MAI – THANH HẢI

Theo “truyền thống” lễ Mẹ Sáng Lập năm nào cũng có “mưa hồng ân”. Năm nay, sau trận bão Haiyan, cả cộng đoàn Tập Viện rất hồi hộp chờ đợi không biết thời tiết sẽ như thế nào?

Mừng lễ Chân Phước Marie de la Passion - Đấng Sáng Lập Dòng FMM

"Có những cái chết gây ra một khoảng trống lớn, sẽ có một khoảng trống bao la trong Hội Dòng, nhưng các con đừng sợ, Hội Dòng sẽ cứ tiến bước. Nếu Hội Dòng là công trình của Mẹ,Hội Dòng sẽ chết theo Mẹ, nhưng...

Thư chị Kim Anh từ Canada

Québec là tỉnh duy nhất của Canada nói tiếng Pháp, mà các cộng đoàn của FMM Canada hầu như đều ở Québec, vì thế để chia sẻ đời sống nơi đây, chúng em cần học tiếng Pháp. May mắn thay, chúng em đã đăng ký...

VÀI CHIA SẺ - CẢM NHẬN VỀ KHOÁ SABBATICAL TẠI MỸ - NĂM 2013

Là nữ tu Phan Sinh, chúng ta được gọi để sống đời hiến dâng trong suốt cuộc đời. Lời khấn Dòng mang tính dứt khoát và toàn diện: Tôi hiến dâng đời sống tôi cho Giáo Hội và cho sứ mạng cứu độ thế giới....

Chúng tôi đã "giết chết" một người bạn

Có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được...

Hình ảnh đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli tại Qui Hòa

Kính mời xem hình ảnh đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli tại Qui Hòa trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Qui Nhơn lần thứ hai - ngày 1/11/2013.

SỨ MẠNG CỦA CHỊ EM FMM TẠI QUI HÒA

Vào sáng ngày 01.11.2013, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Giáo xứ Qui Hòa và cộng đoàn chị em Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện diện tại đây. Sr....

ĐÓN TIẾP ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI ĐẾN THĂM QUY HÒA - NGÀY 01.11.2013

Sáng ngày 01.11.2013, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Giáo xứ Qui Hòa và cộng đoàn chị em Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện diện tại đây. Ngài đã...

Tin vui về Cộng đoàn Bình Chánh

Đại hội thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á lần thứ 3 bao gồm 15 môn thi đấu, đoàn Paralympic trẻ Việt Nam dự tranh 7 môn: Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Judo, Cử tạ, Cầu lông và Bóng bàn. Đoàn VĐV NKT...

Thư của chị Anne Marie Huyền từ Pháp

Dịp này, em thật vui vì 3 lần mình có dịp đến cầu nguyện bên mộ Sr Marie Thérèse de Maleissye. Biết Sơ rất thương VN, thương FMM/VN, nên xin Sơ cầu nguyện cho TD cách riêng. Nghĩa trang ở đó khá đẹp. chỗ nào...

Thư của chị Kim Tuyến từ Khắc Cần

Ngài nói với cha Lâm: "Tôi rất hiểu linh đạo của các chị em fmm. Vì thế, cha muốn giữ các chị em Fmm thì phải gửi họ đến những nơi thật là NGHÈO". Rồi ngài nói tiếp: “Đất đai rộng như thế này thì...

Thư của chị Alma Dufault từ Hoa Kỳ

Chúng tôi vô cùng tạ ơn Thiên Chúa về những ơn gọi FMM phong phú tại Việt Nam, về những chị em Việt Nam đã từng thi hành sự mạng truyền giáo tại Tỉnh dòng Mỹ, cũng như...

Thư chị Duyên Hương từ Roma

Soeur Sue đã khá hơn nhiều mặc dầu nước da rất xanh, Soeur đã dùng cơm chung với cộng đoàn được khoảng 2 tuần nay và có dự giờ chơi chung của nhóm hành hương với MSL tối thứ bảy vừa qua. Sáng nay...

Thư chị Kim Ngân từ Úc

Xin chị cùng quý chị hiệp ý cầu nguyện cho một chị Maria Van Galen,fmm, trong cộng đoàn em. Thứ tư vừa rồi bác sĩ cho tin chị bị ung thư tái phát di căn qua ruột, vùng bụng và qua xương, Chị rất đau...

TÂM TÌNH TRI ÂN

Sau những ngày tháng chen chúc chật chội ở ‘khách sạn 10 sao’, hiện nay, cuộc sống của chúng em đã an lạc bên khu dinh cơ mới đầy đủ tiện nghi rất khang trang, rộng rãi và thoáng mát. Những ngày qua tuy bận...

THƯ CHỊ KIM VÂN TỪ PHÁP

Nhìn lại trong thời gian quá em cảm thấy mỗi ngày phải bắt đầu lại, mỗi ngày phải học một từ mới. Nhưng các chị biết đời sống chung là một thách đó và một hình thức tử đạo như Mẹ Sáng Lập nói. Sự...