Lời Cảm Ơn Của Chị Giám Tỉnh Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân 90 Năm

Kính thưa Đức Cha Mattheu, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn,

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện GP Quy Nhơn, Cha nguyên Tổng Đại Diện GP Kon Tum

Quý Cha Quản Hạt và Quý Linh Mục đồng tế

Kính thưa Cha Phaolô, chính xứ Quy Hòa - Cha Giuse Cupertinô, đại diện Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Phaxicô Việt Nam

Kính thưa Quý Bề Trên, Quý Tu sĩ Nam nữ đại diện các Hội Dòng

Kính thưa Quý Hội Viên BTOG, Quý đại diện Dòng Ba Phan Sinh Tại thế, Quý Ban Hành Giáo giáo xứ Quy Hòa, quý Hội Đồng Bệnh nhân cùng các đoàn thể,

Kính thưa quý cấp chính quyền địa phương, Ban Giám Đốc Bệnh Viện Da Liễu Qui Hòa, quý đại diện Trung Tâm ICISE...

Kính thưa quý Ân nhân - thân nhân, cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay/ dịp chúng con mừng kỷ niệm 3 biến cố trong một: 146 năm thành lập Hội Dòng (6/01/1877), 90 năm hiện diện tại Việt Nam (1932) và 50 thành lập Tỉnh Dòng Việt Nam (23/9/1973). Lời đầu tiên chúng con muốn diễn tả, chính là tâm tình tri ân cảm tạ...

Tri ân cảm tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 90 năm chị em FMM chúng con được đến hiện diện trên quê hương Việt Nam, và đặc biệt trên mảnh đất Quy Hòa thân thương này..

Tri ân Hội Dòng đã đáp lời mời gọi của Đức Cha Augustin Tardieu gửi các chị thừa Sai đến Miền Truyền giáo xa xôi đệ cộng tác với Cha Paul Maheu chăm sóc bệnh nhân phong , từ đó hạt giống đoàn sủng FMM được gieo trồng và sinh hoa kết trái trên mảnh đất hình chữ S này.

Tri ân 6 vị Thừa Sai FMM tiền bối (Cha Sở Quy Hòa nói 5, nhưng lịch sử Dòng chúng con ghi 6 chị) đã hy sinh rời bỏ quê hương bên Âu Châu để ra đi theo tiếng gọi tình yêu, phục vụ Anh chị em phong Qui Hòa.

Tri ân Giáo phận Qui Nhơn đã mở rộng con tim và vòng tay yêu thương đón nhận chị em chúng con đến với Giáo Phận và đã nâng đỡ chúng con trong những giai đoạn đầu đầy khó khăn thách đố...

Tri ân quí ân nhân và thân nhân của Hội Dòng, đã chung tay góp sức cộng tác với chúng con để phục vụ những anh chị em bệnh nhân phong, những hình ảnh sống động - những chi thể đau khổ của Chúa Kitô... trong 90 năm qua và hy vọng sẽ còn tiếp tục trong tương lai...

Mừng kỷ niệm 3 trong một, nhắc nhở chúng con về tình yêu quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và biết bao điều Người đã thực hiện qua chị em chúng con là những trung gian yếu hèn, thấp bé và đầy giới hạn:

“Chúa đã thực hiện cho chúng con biết bao việc lạ lùng,

Lòng chúng con cảm thấy chan chứa một niềm vui...”

Chúng con thành kính tri ân Đức Giám Mục Mattheu đã chấp nhận lời mời chủ tế thánh lễ tạ ơn cho chúng con hôm nay, dù sức khỏe của Đức Cha lúc này không tốt và còn bận bịu với bao công việc của Giáo Phận... Trong bài giảng lễ hôm nay, Đức Cha đã ban cho chúng con những lời giáo huấn sâu sắc giúp chúng con trở về với nguồn cội và căn tính của mình...

Chúng con cám ơn quý Cha đồng tế đã hy sinh thời gian, vượt đường xa, không quản ngại thời tiết gió lạnh để cùng hiện diện đồng tế thánh lễ cầu nguyện cho chúng con.

Chúng con cám ơn Cha Giuse Cupertino Đình Ngọc, đại diện Cha Giám Tỉnh và Quý Cha Thầy Dòng Phanxicô; Cám ơn Quý Bề Trên và Quý Tu Sĩ nam nữ,  quý Đại diện hội Bảo Trợ Ơn gọi FMM,  quý đại diện Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế,  quý ba mẹ thân nhân chị em FMM, quý ân nhân xa gần đã cùng đến đây hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn với chúng con... Thật cao quý và tốt đẹp thay tình gia đình, tình thân hữu và tình huynh đệ... Hình ảnh sống động của một Giáo Hội hiệp hành.

Cám ơn ca đoàn giáo xứ Quy Hòa đã cùng với chị em FMM dày công tập luyện để dâng lời ca tiếng hát trong thánh lễ hôm nay thật sốt sắng...

Chúng tôi cám ơn chính quyền các cấp, ban Giám Đốc Bệnh Viện Da liễu, đại diện ICISE đã đến tặng hoa, tặng quà chúc mừng và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi đón tiếp khách mời gần xa và tổ chức thánh lễ hôm nay.

Dịp này, chị em FMM từ khắp mọi miền đất nước trở về với chiếc nôi của Hội Dòng tại Việt Nam, nhìn lại những gì các Vị tiền bối đã thực hiện tại môi trường này: từng ngôi nhà đã được xây cho bệnh nhân, từng con đường đi, từng bức tượng ảnh đặt đây đó... với cảm xúc dâng trào lòng biết ơn đối với gia sản mà các Vị  tiền bối đã để lại... chúng con cảm nhận tình thương bao la hải hà của Thiên Chúa. Mặc dầu hôm nay, công việc phục vụ của chị em chúng con tại đây bị giới hạn, do sức khỏe và nhân sự giảm sút; cơ sở bệnh viện đã trao cho Bộ y tế, chỉ còn lại Tu Viện và ngôi thánh đường thân thương này, nhưng chúng con ước muốn tiếp tục hiện diện giữa anh chị em bệnh nhân bằng “một sự hiện diện đầy tình người”  và “bộc lộ khuôn mặt Tình yêu của Thiên Chúa” qua chính đời sống và những sứ vụ âm thầm, như lời Đấng Sáng Lập dạy “ hãy trở nên những ngọn đèn dầu lặng lẽ, âm thầm tiêu hao từng ngày...”. Dù tại đây chị em chúng con chỉ là “thiểu số”, 90 năm mà chỉ có một Cộng đoàn (như lời ĐC Mattheu nói), nhưng chúng con tin rằng qua ơn gọi Thờ Phượng Thánh Thể, ơn gọi chuyên biệt của Dòng chúng con, chính Chúa Giêsu mà chúng con chiêm ngắm mỗi ngày, Ngài là Vị Thừa Sai vĩ đại của Hội Dòng, Ngài sẽ thực hiện chương trình yêu thương của Ngài, chính Ngài sẽ tuôn đổ phúc lành xuống trên công việc truyền giáo của GH....

Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, có sự hiện diện của Chị Giám Tỉnh Elsie và 2 đại diện của TD Sri Lanka, 3 chị trẻ đại diện TD Philippines là 2 TD mà trong tương lai gần, TD /VN chúng con sẽ sáp nhập vào để trở thành một Miền Dòng SVP.

Nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, sự hiệp thông không biên giới được mở rộng qua thánh lễ trực tuyến hôm nay. Xin cám ơn những tâm tình hiệp thông, chúc mừng... của các chị em FMM khắp nơi và các ân nhân ở hải ngoại qua tin nhắn, điện thư, điện thoại... Chúng tôi cũng cám ơn một cách đặc biệt đến anh em trong nhóm truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã hỗ trợ nhóm truyền thông FMM thực hiện phim «lịch sử 90 năm...» và Live Stream thánh lễ hôm nay.

Một lần nữa, chúng con xin thành kính tri ân Đức Cha, quý Cha đồng tế và quý vị. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con sống đúng tinh thần và đoàn sủng Đấng Sáng Lập Marie de la Passion đã chuyển đạt cho chúng con qua Hiến pháp của HD:

“Sống Phúc Âm giữa lòng thế giới, 

và bước theo Đức Kitô khiêm nhường, 

nghèo khó trong đơn sơ, bình an và vui tươi» ( HP 5)

Chúng con cũng xin quý vị niệm tình tha thứ cho những thiếu sót của chúng con trong việc đón tiếp và tổ chức thánh lễ hôm nay .

Giờ đây chúng con kính dâng Đức Cha những cành hoa tươi để biểu lộ lòng biết ơn của chúng con.

TD chúng con có thực hiện một video lịch sử ngắn khoảng 45’, đã trình chiếu lúc 8g sáng hôm nay (6/1) trước thánh lễ và sẽ đưa lên Facebook Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Xin mời quí vị ghé vào xem...

Chúng con đồng cảm tạ...

Anna Tạo fmm