Thư chị Duyên Hương từ Roma

Soeur Sue đã khá hơn nhiều mặc dầu nước da rất xanh, Soeur đã dùng cơm chung với cộng đoàn được khoảng 2 tuần nay và có dự giờ chơi chung của nhóm hành hương với MSL tối thứ bảy vừa qua. Sáng nay...

Thư chị Kim Ngân từ Úc

Xin chị cùng quý chị hiệp ý cầu nguyện cho một chị Maria Van Galen,fmm, trong cộng đoàn em. Thứ tư vừa rồi bác sĩ cho tin chị bị ung thư tái phát di căn qua ruột, vùng bụng và qua xương, Chị rất đau...

TÂM TÌNH TRI ÂN

Sau những ngày tháng chen chúc chật chội ở ‘khách sạn 10 sao’, hiện nay, cuộc sống của chúng em đã an lạc bên khu dinh cơ mới đầy đủ tiện nghi rất khang trang, rộng rãi và thoáng mát. Những ngày qua tuy bận...

THƯ CHỊ KIM VÂN TỪ PHÁP

Nhìn lại trong thời gian quá em cảm thấy mỗi ngày phải bắt đầu lại, mỗi ngày phải học một từ mới. Nhưng các chị biết đời sống chung là một thách đó và một hình thức tử đạo như Mẹ Sáng Lập nói. Sự...

Thư chúc mừng của chị Thủy Tiên từ Anh quốc

Hôm nay có một trường học Công giáo nhận thánh Phanxico làm bổn mạng, nên họ mời chúng em đến nói về tình thần Phan Sinh. Chúng em mướn một xe tải lớn, chở các con vật ở Trung tâm Tỉnh tâm đến trường học..một...

Con Đường Hội Nhập Xã Hội (I)

Các chị đã mở các lớp Bổ túc Văn Hoá cho các em nghỉ học dở chừng và đã quá tuổi, kêu gọi các anh chị bệnh nhân có trình độ văn hoá giúp dạy các em, mở Phòng đọc sách với trên 300 đầu...

Con Đường Hội Nhập Xã Hội (II)

Trong lớp, các em bị một số bạn loại trừ, không chơi chung… nhất là mỗi lần tan trường, một nhóm bạn trai quá khích đã lấy đá ném vào các em Quy Hoà và gọi “đồ con cùi, cút đi!”. Thật buồn tủi cho...

NHỮNG BƯỚC ĐẦU THÀNH LẬP CỦA TỈNH DÒNG VIỆT NAM

Tỉnh Dòng non nớt cần đưa ra những đường hướng mạnh mẽ cho sứ mạng của mình: Trong tư cách là Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, sự dấn thân của chúng tôi là : làm chứng về niềm tin Kitô giáo, truyền giáo trong...

Tin của chị Thủy Tiên từ Anh quốc

Một mình ở trong nhà 4 lầu, ớn lạnh cả người nhưng biết làm sao được, chập choạng tối là em khóa hết cửa rồi leo lên lầu 4 ở đó, không dám mò đi đâu...

Tin chị Doãn Hằng từ Roma

Nhà rộng quá, em đi lộn tới lộn lui. Chắc phải một hai ngày nữa mới biết đường. Trưa nay Sr Evelyn sẽ gặp nhóm hành hương để nói chương trình chi tiết. Còn tổng quát thì...

Khoai Tây

"Các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng...

Cha Ken Capalbo - Tổng kinh lý OFM thăm cộng đoàn Tin Mừng

"Khi chia sẻ với trung ương, cha có nói về việc thăm viếng cộng đoàn chúng con không? "Có, dĩ nhiên là có rồi. Khi báo cáo về chuyến kinh lý Tỉnh Dòng OFM Việt Nam tôi sẽ nói về chị em Phan Sinh Thừa Sai...

Thư của chị Đặng Hoàng từ Hoa Kỳ

Em đã chia sẻ và giải thích cho các chị hiểu về những sinh hoạt sống Đoàn sủng của chị em ở VN trong những giai đoạn lịch sử suốt 80 năm qua với Sr Alma và các chị em trong cộng đoàn lớn này....

Khấn tạm Thánh Tâm - đón chào năm học mới...

Chúng em khấn tạm Thánh Tâm xin kính chào chị Giám Tỉnh, quí chị gần xa và đặc biệt là các bạn khấn tạm đang thi hành sứ vụ trong các cộng đoàn trên mọi miền đất nước cũng như đang tu học ở nước...

RIP - Sr. Suzanne Loze, fmm - Pháp

Sr Suzanne Loze vừa mới về với Chúa khoảng 8.45 sáng thứ bảy ngày 24/8/2013 một cách thật nhẹ nhàng, an bình. Xin chị em cầu nguyện cho sơ, sơ luôn rất thương chị em VN...

Chị Huyền (Pháp): Có ai được gởi sang Pháp không?

Những ngày hành hương tại Lộ Đức, tại Hang đá Đức Mẹ, mình đã luôn gửi gắm cho Mẹ TD/VN và từng mỗi chị em. Số anh chị em VN về dự khá đông, khoảng 1200 người, có chừng 40 Lm, Hôm thánh lễ khai...

Cảm nhận ngày ra trường

Ừm… mình vẫn còn nhớ kỹ niệm đó mà! Thực sự, khi phải chọn đi học cùng với bạn mình cũng buồn lắm, vì bạn vừa xấu vừa chậm, lại còn bắt mình phải bỏ hết sức để dẫn bạn đến trường. Mỗi lần...

LỜI TRI ÂN CỦA CÁC TÂN KHẤN SINH

Chúng con nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên Đức Cha, Cha tổng Đại Diện, quý cha cùng cộng đoàn Dân Chúa. Và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con được ơn trung tín trong ơn gọi, luôn nhiệt tâm trong...

THÁNH LỄ VĨNH KHẤN VÀ MỪNG NGÂN KHÁNH TU DÒNG

Hòa với niềm vui của Giáo Hội, của Hội Dòng và tỉnh dòng, thân nhân và ân nhân của 5 Khấn sinh và 3 chị mừng Ngân Khánh, toàn thể chị em FMM Việt Nam cùng chung lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho...

TỪ XỨ SỞ VỚI TÊN ‘A GREEN COUNTRY’...

Mỗi buổi học không có văn bản, chỉ có hành động với những dụng cụ thật đơn giản [vài tấm vải màu, vài tấm thảm ngồi, vài cái ghế…] thế mà các vở kịch cuộc đời được gầy dựng lại để thấy trong mỗi người...